MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
HLV Pep Guardiola và các học trò đã phải nhận trận thua đầu tiên ở Premier League mùa này. Ảnh: Reuters.

Ơn giời! Man City đã biết thua rồi!

VIỆT ANH LDO | 15/01/2018 07:20
Thất bại 3-4 tại sân Anfield của Liverpool trong trận đấu muộn ngày 14.1 của vòng 23, Man City đã đón nhận trận thua đầu tiên tại Premier League mùa này.

HLV Pep Guardiola đã chọn Ilkay Gundogan đá chính ở tuyến giữa của Man City thay vì David Silva. Phía bên kia, với sự ra đi của Coutinho, Oxlade-Chamberlain có dịp có đá chính ở trận đại chiến này.

Bàn mở tỷ số được thực hiện bởi Oxlade-Chamberlain. Ảnh: Daily Mail.

Tuy nhiên, không ai nghĩ cựu cầu thủ Arsenal lại là người mở tỷ số của trận đấu ở phút thứ 9. Firmino đẩy bóng để Oxlade-Chamberlaind đi bóng xộc thẳng vào khu vực trung lộ trước khi tung ra cú dứt điểm chéo góc vào góc xa khung thành của Ederson.

Liverpool có sự chủ động trong lối chơi sau bàn thắng này. Họ có sự tập trung, theo kèm đối phương tốt trong khâu tổ chức phòng ngự và tấn công đầy nhiệt huyết như thường lệ. 

Man City cầm bóng nhiều hơn nhưng không dễ uy hiếp khung thành của Karius. Số pha dứt điểm của họ trong hiệp 1 chỉ bằng một nửa so với Liverpool. 

Leroy Sane (áo xanh) ghi bàn gỡ hòa 1-1. Ảnh: Daily Mail.

Dẫu vậy, họ vẫn có được bàn gỡ trước giờ nghỉ. Phút thứ 41, Kyle Walker có pha đảo cánh tấn công rất hay để cho Leroy Sane đi bóng vào vòng cấm địa của Liverpool và dứt điểm ở góc gần. Karius đã không khép góc tốt trong bàn thua này.

Đội khách chơi nhỉnh hơn The Kop trong những phút đầu hiệp 2. CĐV Man City có quyển tiếc nuối với tình huống bóng bật xà ngang sau cú đánh đầu của trung vệ Otamendi.

Firmino (áo đỏ ngoài cùng) mang về bàn thứ 2 cho Liverpool. Ảnh: PA.

Song, khoảng thời gian sau đó là sự thăng hoa của Liverpool. Nó được mở đầu ở phút thứ 59. Oxlade-Chamberlain tung ra pha chọc khe cho Firmino để chân sút người Brazil loại bỏ John Stones, tung cú vẩy bóng vào góc xa chính xác.

Liverpool chỉ mất thêm 2 phút để có bàn thắng thứ ba. Đường chuyền ẩu của một cầu thủ áo xanh được Sadio Mane tận dụng bằng cú sút xa đẹp mắt ở ngay trước vạch 16m50.

Sadio Mane tung ra pha dứt điểm đẹp mắt thành bàn. Ảnh: Reuters.

Bữa tiệc của họ đương nhiên không thể vắng ngôi sao sáng nhất mùa này – Mohamed Salah. Thủ môn Ederson băng ra phá bóng nhưng nó lại hóa thanh pha kiến tạo cho cầu thủ người Ai Cập dứt điểm từ khoảng cách rất xa ở phút thứ 69.

Người ta sẽ ngạc nhiên nếu Man City thua tới 1-4 nhưng sẽ là bình thường nếu hàng thủ Liverpool lại mắc lỗi. Những pha phá bóng thiếu dứt khoát giúp cho Aguero và Gundogan có không gian phối hợp, trước khi Bernardo Silva ghi bàn dễ dàng ở phút thứ 84.

Bernardo Silva (áo xanh) đã lập công sau khi vào sân thay người. Ảnh: Daily Mail.

Tới phút thứ 90+1, lỗi kèm người của hàng phòng ngự Liverpool giúp cho Gundogan thoải mái khống chế bóng, rút ngắn tỷ số xuống còn 3-4. Nếu cú đánh đầu của Aguero chính xác hơn nữa thì đội khách đã kiếm được 1 điểm.

Dù thua trận, Man City vẫn vững chắc trên ngôi đầu BXH Premier League với 62 điểm. Liverpool đã vươn lên hạng 3 với 47 điểm.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn