MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ảnh: The Sun.

Ông chủ người Trung Quốc của Milan tuyên bố phá sản

VIỆT HÙNG LDO | 21/02/2018 09:59

Không còn là lời đồn như 4 ngày trước, ông chủ Yonghong Li của AC Milan đã chính thức tuyên bố phá sản.

Khi người hâm mộ bóng đá Trung Quốc vẫn còn đang trong kì nghỉ Tết Nguyên Đán 2018, họ đã "nghe phong phanh" việc niềm tự hào trời Âu của mình - ông Yonghong Li chuẩn bị phá sản. Và đến tối ngày 20.2, điều đó đã trở thành sự thật.

Nói ông Li là niềm tự hào của người hâm mộ bóng đá Trung Quốc không sai. Bởi lẽ, ông là một trong các vì tinh tú, đưa hình ảnh người Trung Quốc ra trường bóng đá thế giới.

Thông tin ông Li phá sản không khác nào một cái tát đau vào tham vọng "phủ sóng" hình ảnh của người Trung Quốc trên bản đồ bóng đá năm châu.

Ông Li trong ngày đầu nắm AC Milan. Ảnh: Sempre Milan.

Ông Yonghong Li mua lại AC Milan từ "Bố già" Silvio Berlusconi từ tháng 4.2017 với giá 876 triệu USD. Sau đó, một mình ông đã trả hết khoản nợ hơn 300 triệu USD mà gia đình Berlusconi đã vay mượn để nuôi đội bóng. Cùng với đó, trong mùa hè 2017, ông chủ người Trung Quốc đã đầu tư hơn 200 triệu USD để nâng cấp đội hình cho Milan. Một viễn cảnh như mơ về việc hồi sinh CLB đã sống dậy trong lòng người hâm mộ sân San Siro như thế.

Nhưng mọi việc chỉ tươi đẹp được 10 tháng cho đến khi tờ Corriere della Sera của Italia phanh phui việc ông Li lấy tiền đâu để có thể "vung tay quá trán" như vậy. Ông chủ người Trung Quốc đã vay nóng quỹ đầu tư Elliott Management khoản tiền lên đến 300 triệu USD để chi tiêu trong mùa hè 2017.

Nhưng vay xong và không có nguồn để chi trả, ông Li buộc phải gồng mình trong suốt 10 tháng qua để xoay sở đủ cách trả nợ cho Elliott. Và đến khi không thể trả nổi, doanh nhân này buộc lòng phải dùng đến biện pháp cuối cùng là tuyên bố phá sản, rao bán tài sản của mình trên trang Taobao của Trung Quốc.

Hình ảnh hào nhoáng này giờ chỉ là hư vô. Ảnh: New York Times.

Hiện tại, những người trong cuộc, đặc biệt là ông Yonghong Li vẫn chưa có thêm bất cứ phát ngôn chính thức nào. Nhưng dù nó có là gì đi nữa, người hâm mộ Milan cũng đã vỡ mộng việc CLB sẽ được "tái sinh".

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn