MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Peru thua trong tức tưởi

Peru thua Đan Mạch 0-1 vì… “nho xanh”

C.A.P LDO | 17/06/2018 06:59
Nếu tận dụng hết các cơ hội, Peru có thể ghi đến 6 bàn thắng nhưng họ không một lần làm tung lưới Đan Mạch và thua tức tưởi 0-1 trong ngày trở lại World Cup sau 36 năm.

Không phải Đan Mạch mà Peru mới là đội nhập cuộc chủ động, hứng khởi và đẩy nhanh tốc độ trận đấu. Ở trận đầu tiên sau 36 năm mới trở lại với World Cup, đội bóng Nam Mỹ này đã chơi như thể Brazil, khi có bóng là đẩy lên tấn công đối thủ.

Gần như tất cả các vị trí trên sân của Peru đều có thể cầm bóng, xử lý tự tin. Họ khiến Đan Mạch không thể triển khai thế trận và nhiều thời điểm chỉ lo đối phó. Thật may cho đội bóng Bắc Âu này, khi có trong khung gỗ “người nhện” Kasper - con trai của thủ thành huyền thoại Peter Schmeichel – người đã từ chối rất nhiều cơ hội mười mươi của đối thủ bởi phản xạ cùng cách chơi an toàn.

Do tâm lý quá căng thẳng, Cueva sút 11m lên trời
Quá tiếc cho Peru, khi ở cơ hội tốt nhất để mở tỷ số và tạo ra bước ngoặt của trận đấu ở đúng phút 45, đôi chân của Cueva lại quá nặng và không nghe theo cái đầu. Bởi sức ép tâm lý quá lớn, cầu thủ này lại sút lên trời từ chấm 11m.

Chính Cueva với pha xử lý trong vòng cấm buộc hậu vệ Đan Mạch phải phạm lỗi. Điều đặc biệt, tình huống nhanh và cầu thủ áo đỏ chơi tiểu xảo quá tinh quái nhưng nhờ VAR rồi việc dừng trận đấu xem lại video, trọng tài Gassama Bakary đã chỉ tay vào chấm phạt đền.

Nếu đó là bàn thắng, các cầu thủ Peru đã được giải tỏa. Họ đã chơi rất hưng phấn và làm tốt nhất có thể để có thể đánh bại Đan Mạch, trừ khâu dứt điểm cuối cùng. Phung phí cơ hội, Peru trả giá ở phút 59 sau một sơ hở của hàng thủ để Yurary thoát xuống dứt điểm góc hẹp tung lưới.

Đan Mạch không thủng lưới nhờ Kasper Schmeichel quá hay
Hơn 30 phút cuối, Peru ép sân dữ dội. Sự xuất hiện của “lão tướng” Paolo Guerrero cùng với những pha lên bóng tốc độ, biến hóa dọc 2 biên giúp Peru liên tục tiếp cận được cầu môn của Đan Mạch. Thế nhưng nếu như các cầu thủ tấn công không lỡ những nhịp cuối hay dứt điểm thiếu hiểm hóc thì các pha dứt điểm cầu môn đều bị Kasper Schmeichel từ chối.
Nỗi buồn mang tên Peru
Quá nhiều tình huống, bàn thắng chỉ cách Peru trong tích tắc nhưng họ bất lực. Thật tiếc và đau cho đội bóng có lối chơi cống hiến cùng phong cách hào sảng này, khi gục ngã 0-1 ngay trong ngày ra quân World Cup 2018.

Cơ hội vẫn còn và nếu cứ chơi như thế, phải dè chừng Peru.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn