MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Rafael Nadal có trận đánh đơn đầu tiên sau 349 ngày. Ảnh: Tennis365

Phản ứng của Djokovic và Alcaraz khi Nadal trở lại

TAM NGUYÊN LDO | 03/01/2024 08:49

Sau 349 ngày, Rafael Nadal trở lại thi đấu ở nội dung đơn nam và được chào đón nồng nhiệt.

Novak Djokovic và Carlos Alcaraz đều chào đón Rafael Nadal trở lại sân thi đấu sau khi huyền thoại người Tây Ban Nha đánh bại Dominic Thiem tại Brisbane International 2024.

Nadal thắng cựu số 3 thế giới 7-5, 6-1 ở vòng 1 của Brisbane International 2024 vào thứ Ba (2.1), cũng là trận đấu đơn đầu tiên của anh sau gần 1 năm.

Tay vợt 37 tuổi 3 lần đánh bại tay vợt 30 tuổi người Áo hiện đang xếp hạng 98 thế giới mà không phải đối mặt với break-point nào trong một màn trình diễn thuyết phục.

Tay vợt người Mallorca đã không thi đấu trận nào kể từ khi dính chấn thương hông trong trận thua Mackenzie McDonald ở vòng 2 giải Australia mở rộng 2023.

Trước trận gặp Thiem, cựu số 1 thế giới cùng Marc Lopez thua 4-6, 4-6 ở nội dung đánh đôi tại Brisbane.

Sự trở lại của Nadal không chỉ khiến người hâm mộ anh vui mừng. Trong một bài đăng trên Instagram story sau chiến thắng của Nadal trước nhà vô địch US Open 2020, tay vợt số 1 thế giới Djokovic đã đăng một hình ảnh về trận đấu của tay vợt người Tây Ban Nha với chú thích: “Chào mừng trở lại”.

Djokovic cũng đăng thông điệp tương tự về sự trở lại của các ngôi sao quần vợt nữ là Naomi Osaka và Emma Raducanu, những người cũng đã thắng trận đầu tiên trong lần trở lại của họ trong tuần này.

Lời chào mừng của Novak Djokovic với Nadal và Emma Raducanu. Ảnh: Eurosport

Trong khi đó, tay vợt số 2 thế giới, Alcaraz, bày tỏ sự vui mừng trước sự trở lại của người đồng hương và thần tượng Nadal. Cũng trên Instagram, Alcaraz bình luận trong bài đăng của biểu tượng người Tây Ban Nha: “Thật vui khi được gặp lại anh trên đường đua Rafa!”.

Trước ngày Nadal trở lại, Djokovic cho rằng, sẽ là sai lầm nếu khẳng định Nadal không thể thể hiện phong độ cao nhất một lần nữa.

“Thành thật mà nói, tôi luôn mong đợi anh ấy chơi hết mình. Nhiều lần, mọi người đã gạch tên anh ấy, cũng như với tôi”, tay vợt 36 tuổi nói trong một cuộc phỏng vấn gần đây.

“Nhưng chúng tôi đã chứng minh họ sai. Anh ấy không phải là kiểu đấu thủ sẽ quay lại chỉ để thi đấu ở mức độ trung bình, hoặc chơi một vài trận đấu”.

Về phần Nadal, anh cũng có những chia sẻ đầy cảm xúc: “Một ngày đầy cảm xúc đối với tôi. Bây giờ trở lại khách sạn tôi có thể chia sẻ với các bạn một số hình ảnh của trận đấu.

Như các bạn đều biết, đó không chỉ là một trận đấu… Tôi rất vui khi có cơ hội cảm nhận được sự cạnh tranh.

Rất nhiều nỗ lực và công sức để trở lại. Bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra trong một ngày như hôm nay sau thời gian dài không thi đấu một trận quần vợt chuyên nghiệp. Tôi hạnh phúc với cách mọi chuyện đã diễn ra.

Không có gì thay đổi với những gì tôi đã nói gần đây: Đây mới là bước đi đầu và vẫn còn một chặng đường dài phía trước. Trận đấu đầu tiên sau gần 1 năm diễn ra khá thành công nhưng đó chỉ là một trận đấu mà thôi.

Điều quan trọng là tôi phải khỏe mạnh và giữ sức trong suốt trận đấu. Và mục tiêu của tôi là tiếp tục tận hưởng!

Cảm ơn đội của tôi, gia đình tôi và những người hâm mộ đã ủng hộ tôi hết mình”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn