MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Phép so sánh

LÊ VINH LDO | 28/10/2021 06:57

Bên “trời Âu”, Ole Gunnar Solskjaer đang là cái tên nổi bật nhất trên truyền thông, khi Manchester United của ông thi đấu và có những kết quả tệ hại thời gian qua. Sức ép vô cùng lớn đang dồn lên huấn luyện viên người Na Uy, khi mọi khía cạnh liên quan đều được nói đến, từ vấn đề chuyên môn tới yếu tố tài chính.

Tất cả dùng để đánh giá năng lực của cựu tiền đạo này dẫn tới những điểm so sánh với những ứng viên thay thế khi ông đứng trước nguy cơ bị sa thải. Nhưng, có điều đáng nói là, tỉ lệ giành chiến thắng của Solsa ở Man United (54,88%) lại chỉ đứng sau có Sir Alex Ferguson và Jose Mourinho.

Con số đó nói lên điều gì? Rằng so sánh chỉ là tương đối, thế nên mới có chuyện Solsa không chấp nhận từ chức, dù bị coi là cố chấp, không có lòng tự trọng…

So sánh với đối tượng khác có thể là tương đối, nhưng so sánh với chính mình thì sao? Đó là chuyện (chắc chắn) sẽ xảy ra với đội tuyển U.23 Việt Nam.

Chiều qua, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo đã đá trận mở màn vòng loại giải U.23 Châu Á, gặp U.23 Đài Loan (Trung Quốc). Trước đó, ông thầy người Hàn Quốc đã chia sẻ về áp lực dành cho các cầu thủ khi bị “đặt lên bàn cân” với thế hệ của những đàn anh đã làm nên kỳ tích ở Thường Châu cách đây 3 năm. 

Đó cũng có thể là áp lực với chính thầy Park, khi trong tay ông là một đội hình không có những nòng cốt có xuất phát từ cùng một “lò” như Hoàng Anh Gia Lai hay câu lạc bộ Hà Nội.

Dĩ nhiên, người hâm mộ hiểu và vẫn dành sự động viên cho Park Hang-seo và các cầu thủ, nhưng đồng thời, họ vẫn có quyền đặt câu hỏi về tính hệ thống trong việc đào tạo trẻ của bóng đá Việt Nam. Vẫn chưa thể là sự đồng bộ, đồng đều, cho dù vị trí á quân giành được năm nào tưởng như sẽ là một cú hích cho sự thay đổi.

Người ta vẫn nói, bóng đá trẻ chính là sân chơi mà cơ hội mở nhất cho các nền bóng đá tạo ấn tượng khi khoảng cách trình độ là không quá xa. Thế nên, sau vị trí á quân năm 2018, việc đội U.23 thất bại tại vòng bảng vào năm 2020 và những cảm giác lo ngại trước vòng loại năm nay lại là vấn đề hệ thống.

Nhưng dù sao, đây cũng là một thước đo, một phép thử, so sánh sự thay đổi của chính huấn luyện viên Park Hang-seo. Khi trong tay không có những nhân tố nổi trội như thế hệ Quang Hải, Xuân Trường, Công Phượng, Đình Trọng, Tiến Dũng ông sẽ làm gì? Trong hoàn cảnh mới cần một lựa chọn mới, lúc này, khi không có cá nhân nào đặc sắc thì sức mạnh tập thể cần được phát huy.

Giống như việc xem một tập thể bình thường nhưng đầy nhiệt huyết như Brentford - lần đầu lên hạng Premier League, còn nhiều cảm xúc tích cực hơn Man United của Solskjaer...

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn