MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Phía sau “chiến tích”

LÊ VINH LDO | 05/04/2023 08:59

Lễ trao giải Cống hiến được tổ chức vào tối 30.3 vừa qua, tại Nhà hát thành phố Hồ Chí Minh. Năm 2023 này, lần đầu tiên, thể thao xuất hiện trong các hạng mục của giải.

Đó là một sự ghi nhận của công tác tổ chức và dư luận xã hội. Nhưng dường như, yếu tố “cống hiến” dành cho thể thao vẫn chưa đủ lớn.

Trong các hạng mục được trao, tên gọi của 1 trong 3 giải dành cho thể thao có thể nói là “kêu” nhất, hào nhoáng nhất, ở vị thế cao nhất - “Chiến tích thể thao của năm”. Khi đã dùng đến từ “chiến tích”, ai cũng hiểu tầm cỡ của điều đạt được. Ở đây, các tuyển thủ bóng đá lần đầu tiên giành tấm vé dự World Cup cho bóng đá nữ Việt Nam.

Hôm nay (5.4), các cô gái ấy sẽ bước vào hành trình tìm kiếm một “chiến tích” mới là tấm vé dự Olympic 2024, bắt đầu bằng trận đấu với tuyển nữ Nepal. Còn trong lễ trao giải Cống hiến, Chương Thị Kiều - cầu thủ không tập trung đợt này vì chưa hoàn toàn bình phục chấn thương, đại diện cho đội lên nhận giải.

Giữa khung cảnh đầy màu sắc của ánh đèn sân khấu, giữa những bộ trang phục lộng lẫy mà các ca sĩ, nghệ sĩ, diễn viên, hoa hậu… mang trên mình, Chương Thị Kiều bước lên sân khấu với trang phục thể thao vốn là đồng phục di chuyển của đội tuyển. Nó có thể thể hiện sự khỏe khoắn của thể thao, hoặc có thể cá nhân cầu thủ 27 tuổi cảm thấy “xa lạ” với những bộ đầm, những trang phục lóng lánh, nhưng đâu đó vẫn có cảm giác buồn cho thể thao.

Có ai tư vấn cho Chương Thị Kiều về trang phục hay không thì không rõ, nhưng hình ảnh trung vệ câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh tươi cười, vẫy chào khi lên xe… grab để ra về lại càng khiến nhiều người cảm thấy buồn hơn cho thể thao.

Ở góc độ nào đó, đó là sự giản dị của Chương Thị Kiều. Nhưng với vai trò là người đại diện cho cả một đội tuyển nhận giải “Chiến tích thể thao của năm”, cần có một hành động nào đó từ Ban tổ chức, từ lãnh đạo ngành thể thao, cho sự chu toàn của chương trình và xứng tầm với tên gọi giải thưởng.

Đến cả thông tin về các giải thưởng cho thể thao cũng lép vế trước những bài hát, chương trình, album hay nhạc sĩ, ca sĩ của năm… Vì cống hiến của thể thao chỉ là niềm vui chốc lát, trong khi những giọt mồ hôi đổ xuống, những vết thương rỉ máu, những lần lên bàn mổ… chỉ có các vận động viên tự cảm nhận và chịu đựng…

Buồn cho vị trí, vai trò của thể thao…

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn