MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Phía sau lời chúc mừng

LÊ VINH LDO | 22/05/2023 10:43
Pau FC - đội bóng Quang Hải đang đầu quân, thua thảm 2-6 trên sân nhà, rất nhiều tài khoản mạng xã hội từ Việt Nam gửi lời “chúc mừng”.

Đây không còn là chuyện lạ nữa, kể từ khi nhận thấy ngôi sao số 1 của bóng đá Việt Nam không còn được ra sân, thậm chí không có trong danh sách đăng kí thi đấu. Pau FC từng là cái tên “nóng” nhất trên các trang mạng xã hội, các diễn đàn, khi Quang Hải kí hợp đồng và được ra sân khá thường xuyên ở giai đoạn đầu mùa giải 2022-2023.

Nhưng dần dần, người ta nhận ra rằng, khoảng cách trình độ và cả những đòi hỏi ở bóng đá châu Âu vẫn là quá lớn để tiền vệ 26 tuổi có thể đáp ứng về chuyên môn. Kết quả là kể từ thời điểm trở lại Pháp sau khi cùng đội tuyển quốc gia đá AFF Cup 2022, Quang Hải hoàn toàn vắng bóng ở đội hình 1 của Pau FC. 11 trận liên tiếp không được ra sân, trong đó có 7 trận gần nhất không có trong danh sách đăng kí.

Một vài trận đấu cho đội hình B ở giải hạng 5 của Pháp rõ ràng là không đủ. Đó là thực tế bản thân cựu tiền vệ câu lạc bộ Hà Nội phải chấp nhận. Nhưng sự quan tâm dành cho Pau FC và Quang Hải có nguội đi?

Hoàn toàn không. Cổ động viên từ Việt Nam vẫn có sự tương tác trên trang mạng xã hội của Pau FC, nhưng lại ở góc độ khác. Đó là sự hả hê khi Pau FC thất bại. Những bình luận, hàng loạt lời “chúc mừng” kiểu mỉa mai với hàm ý rằng, “đấy, đối xử với Quang Hải của chúng tôi như thế thì các vị sẽ không có kết quả tốt”.

Đó không phải là hành động đẹp của người hâm mộ chân chính. Pau FC chỉ là đội trung bình yếu ở Ligue 2 nên chuyện họ rơi vào cuộc chiến trụ hạng cũng không có gì lạ. Quang Hải không (đủ lực để) đóng góp được gì nhiều thì đó là sai lầm của cả 2 bên khi kí hợp đồng. Nhưng chuyện đã rồi, chỉ trích hay mỉa mai thì được gì?

Từng có thời điểm các tài khoản ở Việt Nam không vào được trang của Pau FC để bình luận, lập tức có suy đoán rằng họ chặn IP từ Việt Nam để tranh bị làm phiền bởi những bình luận không hay.

Chuyện đó đúng hay sai thì không bàn, chỉ là, giữ cho mình sự tỉnh táo để biết đang ở đâu, để không làm hình ảnh của người hâm mộ Việt Nam trở thành “yêu bóng đá một cách mù quáng”…

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn