MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Vận động viên Nguyễn Hoài Văn của đội tuyển điền kinh Việt Nam tham gia nội dung ném lao. Ảnh: Hoài Việt

Phía sau tấm Huy chương Vàng bị bỏ lỡ tại SEA Games 32...

HOÀI VIỆT (từ Campuchia) LDO | 10/05/2023 09:05

Nỗ lực thi đấu, nhưng có lẽ thiếu một chút may mắn, một vài vận động viên đã không bảo vệ được tấm Huy chương Vàng ở một số nội dung của điền kinh tại SEA Games 32. 

Tiếc cho những “gương mặt vàng”

“Thành tích Huy chương Bạc không đúng với kì vọng của tôi. Tôi dự SEA Games 32 với mục tiêu phải có thành tích Huy chương Vàng. Tôi đã cách vận động viên đứng đầu với khoảng cách 5 cm. Trong ném lao, khoảng cách 5 cm hoàn toàn có thể rút lại. Khi mình đang trong tâm thế sẽ tìm cơ hội ném tốt nhất ở những lượt còn lại thì trời đổ mưa to. Điều này ảnh hưởng đáng kể về chuyên môn cho các vận động viên ném lao.

Trời đổ mưa nên ít nhất ở việc cầm lao nó sẽ bị lỏng hơn. Chắc tối nay tôi sẽ mất ngủ. Tôi chưa kịp thực hiện theo ý đồ chiến thuật của huấn luyện viên thì trời lại đổ mưa”, tuyển thủ Nguyễn Hoài Văn của đội tuyển điền kinh Việt Nam ngậm ngùi ngay sau khi kết thúc nội dung ném lao ở SEA Games 32.

Dự giải lần này, Hoài Văn được kì vọng sẽ giành Huy chương Vàng để bảo vệ thành công thành tích từng có ở SEA Games 31. Tuy nhiên, như nhiều người bảo, ông trời chưa chiều lòng người. Thành tích của Hoài Văn tại SEA Games 32 là 69m55 trong khi nhà vô địch của nội dung là tuyển thủ của Indonesia Abdul Hafiz có kết quả 69m60. 

Hoài Văn chia sẻ rằng, anh chỉ tiếc vì có thể có cơ hội san bằng thành tích của đối phương hoặc vượt lên, nhưng trời mưa như trút khiến cho mọi sự chuẩn bị của bản thân tan thành mây khói. “Tôi đã nỗ lực trở lại thi đấu kể từ sau khi phẫu thuật chấn thương. Nhưng mình lại thiếu một chút may mắn” - Hoài Văn nói.

Ở một cuộc đấu khác, tuyển thủ Lương Đức Phước là nhà vô địch cự ly 1.500 m tại SEA Games 31, nhưng đến SEA Games 32, chân chạy người Đồng Nai không bảo vệ được tấm Huy chương Vàng do để thua đối thủ Kieran Tuntivate (Thái Lan). Hẳn nhiên, thời tiết mưa làm ảnh hưởng nhiều đến sự bứt tốc của các tuyển thủ, trong đó có Lương Đức Phước.

Tuy thế, chính chàng trai trẻ của điền kinh Việt Nam đã khiêm tốn nhìn nhận: “Tôi đã biết về Kieran Tuntivate và hiểu rằng cậu ấy rất mạnh. Trước khi thi đấu, mục tiêu của tôi là cố hết sức mình cũng như nếu đạt từ Huy chương Bạc trở lên đã là thành công.

Với điền kinh Thái Lan, họ đã có một sự tiếc nuối đáng kể bởi ngôi sao số một trên đường chạy tốc độ 100 m và 200 m là Puripol Boonson bất ngờ gặp chấn thương khi bứt tốc tại cuộc đua chung kết 200 m trên sân vận động Morodok Techo (Campuchia) ở buổi chiều thi đấu 8.5.

Ngay sau đó, đồng đội đã tới dìu Puripol Boonson vào bên trong bởi ít ai nghĩ, chân chạy được mệnh danh là “thần đồng điền kinh Thái Lan” này gặp thất bại vì chấn thương. 

Chấn thương bất ngờ ấy cũng tương tự như chấn thương mà Nguyễn Thị Tâm của chúng ta từng gặp khi thi đấu ở trận đầu tiên của môn boxing nữ để rồi phải dừng bước, không có thành tích huy chương SEA Games 32. 

Bài học đứng lên từ thất bại

Nhìn hình ảnh Hoài Văn ngậm ngùi rời sân vận động sau khi kết thúc thi đấu đủ thấy sự tiếc nuối của chính anh. 

Hãy nhìn bài học từ vận động viên Trần Nhật Hoàng, tấm gương tiêu biểu đứng lên từ thất bại. Một năm trước, Trần Nhật Hoàng đã ngã quỵ và gần như không thể bước đi sau khi thất bại tại SEA Games 31 trên sân nhà. Lúc đó, Hoàng mang lại một cảm giác thất bại. Qua một năm, tuyển thủ này trở lại thành công hơn và nụ cười nở lại trên gương mặt của Trần Nhật Hoàng sau khi giành được tấm Huy chương Vàng cùng tổ tiếp sức hỗn hợp 4x400m của đội tuyển điền kinh Việt Nam.

Mỗi người đều có một sự chuẩn bị cho mình và trên hết tinh thần phải thật thoải mái tránh căng cứng thì mới đảm bảo được kết quả tốt nhất khi thi đấu dù đó là đấu trường nào. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn