MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Trung vệ Gimenez ghi bàn giúp Uruguay hạ Ai Cập 1-0.

Phút 89, Uruguay kéo đổ “kim tự tháp” Ai Cập

G.A LDO | 15/06/2018 21:26
Phải đến tận phút 89, Uruguay mới đánh sập được hàng thủ của Ai Cập, trong trận Suarez quá “rét” ném đi nhiều cơ hội.

Ở bảng đấu có đội chủ nhà Nga và Saudi Arabia quá yếu, đội nào thắng sẽ có lợi thế rất lớn trong việc giành tấm vé đi tiếp. Thế nhưng chỉ có Uruguay dám chơi để kiếm tìm 3 điểm, trong khi Ai Cập chơi đúng với tinh thần hòa là thắng.

Salah chưa bình phục chấn thương nên ngồi ngoài và Ai Cập không có mũi nhọn quan trọng nhất trên hàng công. Không có vũ khí hạng nặng này, họ chủ trương phòng ngự số đông, đá để không thua và giăng ra thế trận phòng thủ kín kẽ.

Suarez quá vô duyên khi bỏ lỡ 3 cơ hội.
Dù gặp khó nhưng với đẳng cấp của cặp đôi Cavani – Suerez, Uruguay vẫn tạo ra những tình huống có thể ăn bàn. Đáng tiếc nhất, trong một ngày đánh mất sự thính nhạy của tay săn bàn thượng thặng, Suerez bỏ lỡ quá nhiều cơ hội.

Nếu như hiệp 1, chân sút này đá ra ngoài trong tình huống có bóng trước cầu môn trống thì đầu hiệp 2 lại dứt điểm quá hiền sau pha kiến tạo của Cavani. Phút 72, Suarez lại một lần nữa không thắng nổi phản xạ của thủ thành Mohamed El Shenavy khi mặt đối mặt.

Suarez vô duyên nhưng cũng có một lần đáp lễ cho Cavani, rất tiếc pha dứt điểm của tiền đạo này không đủ hiểm để hạ Mohamed El Shenavy. Và ở phút 83, cột dọc đã từ chối bàn thắng của Uruguay sau pha sút phạt hiểm hóc của Canani.

Pha bật cao đánh đầu của trung vệ Gimenez.
Dốc toàn lực và tràn lên ép sân những phút cuối, Uruguay gia tăng sức ép để rồi đến phút 89 được đền đáp bằng bằng bàn thắng “quý hơn vàng” của trung vệ Gimenez, với pha bật cao đánh đầu vào góc xa.

Uruguay kết liễu trận đấu theo cách rất kịch tính đúng phút cuối và với chiến thắng này, họ mở toang cánh cửa đi tiếp khi có 3 điểm trước Saudi Arabia là có vé đi tiếp. Trong khi đó, Ai Cập phải quyết chiến với cả chủ nhà Nga.

Với chiến thắng 1-0, Uruguay mở toang cánh cửa đi tiếp ở bảng A.
Tiếc cho Ai Cập của Salah. Họ mất đi khẩu trọng pháo nên mất đi đầu tàu và không có lựa chọn trước Uruguay quá mạnh rồi bị đánh sập khi đã kiên cường đứng vững gần 90 phút.

Giờ thì Ai Cập trông cả vào sự trở lại của Salah ở lượt trận thứ 2, trong trận đấu xanh chín với chủ nhà Nga.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn