MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ảnh: Sky Sports.

Pogba cứ đá xấu như thế này, M.U còn lo dài

VIỆT HÙNG LDO | 21/12/2017 15:37
Manchester United nên cảm ơn trọng tài Mike Dean bởi nếu ông "làm đúng", M.U không những nhận kết quả thua trước Bristol mà còn mất Pogba thêm một khoảng thời gian nữa.

Rạng sáng nay (21.12), M.U đã bị loại khỏi Cúp Liên đoàn Anh sau trận thua muối mặt 1-2 trước đội Hạng Nhất là Bristol City. Với thất bại này, M.U không thể cùng với Arsenal, Chelsea và Manchester City tạo nên một loạt Bán kết trong mơ với 4 tên tuổi hàng đầu giải Ngoại hạng Anh.

Trận đấu rạng sáng nay, M.U đón chào sự trở lại của tiền vệ Paul Pogba sau án treo giò với hành vi đạp thô bạo hậu vệ Bellerin bên phía Arsenal ở vòng 15. Thế nhưng, dù tung ra đội hình gần như mạnh nhất với sự đồng đều của cả 3 tuyến, M.U vẫn chịu thất bại trước đội bóng dưới cơ và đành nhường vé đi tiếp cho Bristol.

Trong thất bại ấy, bản thân Pogba và các đồng đội cũng không thể hiện được khả năng của bản thân. Tiền vệ người Pháp thi đấu mờ nhạt, không đóng góp bất cứ pha kiến tạo nào và phải nhận thẻ vàng ở phút 89. Trong tình huống nhận thẻ, Pogba đã có hành động dùng gầm giày đạp vào chân đối phương, hệt như những gì anh làm với Hector Bellerin 2 tuần trước.

Pogba từng có pha đạp thô bạo với Bellerin ở vòng 15 Ngoại hạng Anh. Ảnh: Reuters.

Rất may cho tiền vệ người Pháp, anh chỉ bị trọng tài Mike Dean rút thẻ vàng cảnh cáo, bởi nếu mạnh tay hơn, ông có thể truất quyền thi đấu của Pogba và tiền vệ này không tránh khỏi án phạt bổ sung từ FA bởi hành vi thô bạo này.

Về phía Jose Mourinho, ông không nhắc tới pha bóng đó của cậu học trò mà chỉ xoay quanh kết quả của trận đấu. Theo chiến lược gia người Bồ, M.U đã có trận đấu hay nhưng không may bằng đối thủ. Thất bại này trực tiếp giáng một đòn đau vào tâm lý các cầu thủ Manchester United trong bối cảnh họ đang thất thế ở mọi đấu trường.

Còn với Bristol, họ đã có lần đầu tiên sau 28 năm lọt vào tới Bán kết Cúp liên đoàn. Đối thủ của họ trong 2 trận Bán kết sắp tới sẽ là Man City. Trong khi đó ở cặp đấu còn lại, Arsenal cùng Chelsea sẽ tạo nên trận Derby London đáng được chờ đợi.

Người hâm mộ Bristol City tràn xuống sân ăn mừng cùng các cầu thủ sau thành tích tuyệt vời. Ảnh: REX.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn