MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Niềm vui của Quảng Nam khi giành được chiến thắng. Ảnh: TTVH

Quảng Nam lên đỉnh, lạnh hay ấm?

NGUYỄN NGUYÊN LDO | 19/10/2017 10:30

Với FLC Thanh Hóa mùa này hay Hải Phòng mùa trước, mỗi khi lên đỉnh thì thấy… “lạnh”. Còn với HLV Hoàng Văn Phúc và Quảng Nam mùa này, khi lên đỉnh lại cảm thấy “ấm”.

Quảng Nam mùa này không được đánh giá cao, nhưng lại là đội bóng đang có những tiến bộ vượt bậc cùng với may mắn. Họ là đội có hệ số điểm trên sân khách cao nhất và cũng là đội dám lấy điểm ngọt ngào trước FLC Thanh Hóa tại xứ Thanh bằng chuyên môn. Quảng Nam mùa này không có những cầu thủ sao số kiểu các đội lắm tiền chịu bung tiền đầu tư, nhưng nghịch lý, khi họ lại là đội vừa ít bị để ý lại vừa được nhiều đội quan tâm và chăm chút từ xa.

Quảng Nam sau vòng đấu vừa qua đã lên đỉnh nhờ cuộc lội ngược dòng trên sân XSKT Cần Thơ, rồi giờ chót lại sung sướng khi “người anh em” Hà Nội cầm chân FLC Thanh Hóa bằng bàn thắng ở phút 90+2.

Có vẻ như “thiên thời, địa lợi và nhân hòa” đều ủng hộ Quảng Nam, nên mùa này họ từ một đội trung bình khá rồi dần dần lên đỉnh mà không cảm thấy lạnh.

Còn 5 vòng đấu nữa, trong khi FLC Thanh Hóa nhìn đâu cũng thấy đối thủ xương và khó chịu, thì Quảng Nam cứ từ từ giải quyết các đối thủ hạng trung và nhìn các đội mạnh xử nhau.

Quảng Nam mùa này đi bằng đường thẳng và phẳng nhờ nhiều “đối thủ” dọn dẹp tốt đường để họ đi và thăng tiến.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn