MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Rafael Marquez ra sân trong trận Mexico - Đức tại World Cup 2018.

Rafael Marquez và “vận son” đi cùng năm tháng với Mexico

VIỆT HÙNG LDO | 23/06/2018 09:05
Khi Chicharito bật khóc sau trận Mexico - Đức, những ai yêu mến đội bóng xứ sở những chiếc mũ rộng vành biết họ vừa tạo nên một cơn địa chấn thực sự.

Trong suốt 36 năm qua, Đức đã toàn thắng ở trận mở màn. Tuy nhiên, lịch sử đã sang trang khi họ gặp Mexico ở World Cup 2018.

Ngoài pha làm bàn lịch sử của Lozano, Tuyển Mexico chào đón sự trở lại của “cây trường sinh” Rafael Marquez. Khi trung vệ 39 tuổi vào sân thay người và nhận chiếc băng đội trưởng từ Guardado, những khán đài tràn ngập sắc xanh đã hò reo không ngớt.

Trong suốt 16 năm qua, hình ảnh người đội trưởng Marquez thống lĩnh hàng phòng ngự chưa từng phai nhòa trong tâm trí CĐV Mexico. Và thêm một lần, họ được thấy anh ra sân để dẫn dắt những hậu bối.

Marquez đã có 17 lần khoác áo ĐTQG tại 5 kỳ World Cup, đây là thành tích chưa ai sánh bằng. Những con số không biết nói dối và nó đã phác họa lại hết sự vĩ đại của cựu trung vệ Barcelona. Lịch sử cũng chứng minh, ngày khai màn của Mexico tại các kỳ World Cup sẽ không phải bi kịch nếu họ có Marquez trong đội hình.

El Tri đã thắng 4, hòa 1 trong 5 trận khi Marquez xuất hiện (từ 2002 đến 2018). Không chỉ đóng góp kinh nghiệm và chuyên môn, trung vệ 39 tuổi còn được ví như “vận son” đi cùng Tuyển Mexico theo năm tháng.

Ít ai biết, trước thềm World Cup năm nay, Marquez đã gặp biến cố lớn. Anh bị Bộ Tài chính Mỹ cáo buộc liên quan đến đường dây nhập khẩu trái phép chất ma túy từ Mexico vào Mỹ.

Tưởng chừng sẽ phải nói lời chia tay ĐTQG sau sự việc trên, tuy nhiên, Marquez vẫn được HLV Juan Carlos đặt trọn niềm tin. Ngày Marquez được gọi vào đội hình sơ bộ, những sự hoài nghi vẫn bủa vây. Tuổi tác, sự đi xuống về phong độ cùng những bê bối cá nhân khiến anh bị nhiều người đặt điều mua chuộc HLV Carlos. Thế nhưng tất cả đã tan biến khi anh cùng Mexico thắng kiêu hãnh trước ĐKVĐ Đức.

Marquez chia sẻ, đây sẽ là kỳ bóng đá lớn cuối cùng anh chơi cho Mexico. Ở tuổi 39, trái tim có thể còn yêu nồng nhiệt nhưng nó không đủ mạnh để chỉ bảo được đôi chân chạy theo tình yêu đó. Mexico không phải ứng viên vô địch và có thể dừng bước sớm. Nhưng chí ít, họ không bao giờ cúi đầu như cách đã hạ Đức và như cách Marquez đứng sừng sững với tấm băng đội trưởng trên tay.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn