MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tình huống đánh đầu gây tranh cãi của Ronaldo. Ảnh: AFP

Rất gần mà rất xa

LÊ VINH LDO | 02/12/2022 08:47
World Cup 2022 có 2 ví dụ để diễn giải cho câu chuyện “rất gần nhưng lại rất xa”…

Bàn thắng vào lưới Đội tuyển Uruguay có thuộc về Cristiano Ronaldo hay không, đến giờ vẫn còn tranh cãi. Cú với đầu theo hướng bóng từ đường tạt của Bruno Fernandes là hành động có chủ ý của Ronaldo, còn việc chạm vào bóng hay chưa thì chỉ có bản thân siêu sao người Bồ Đào Nha biết. Trái bóng Al Rihla cũng… “biết”.

Có thể, Ronaldo cảm nhận rằng, tóc của anh đã chạm vào và dựa theo quy định về việc “bóng được chạm bởi bất kỳ phần cơ thể nào được phép” thì đó đúng là bàn thắng của tiền đạo 37 tuổi. Vấn đề ở chỗ, không ai kiểm chứng được điều đó.

Vậy mới nói, quả bóng Al Rihla cũng biết, khi mà bên trong nó là cảm biến siêu nhạy, tính được lực tác động vào bề mặt. Theo đó, ở thời điểm bóng lướt qua tóc của Ronaldo, lực tác động không đủ để tạo ra “nhịp tim”, cũng như ảnh hưởng đến hướng bay của bóng. Do vậy, bàn thắng không thuộc về Ronaldo.

Nhờ sự xuất hiện của công nghệ rất hiện đại, giờ đây, những gì mong manh nhất cũng có thể được làm sáng tỏ - công nghệ bắt việt vị bán tự động cũng là một ví dụ. Sự mong manh tưởng như rất gần ấy hóa ra lại rất xa. Với Ronaldo, anh sẽ tiếp tục phải chờ để có bàn thắng thứ 9 tại các kỳ World Cup.

Nhưng ít nhất thì anh còn cơ hội để chờ, trong khi Đội tuyển Mexico đã phải về nước cũng bởi sự mong manh ấy.

Ở lượt trận cuối bảng C, Mexico cạnh tranh với Ba Lan tấm vé vào vòng 1/8. Mexico đang thắng Saudi Arabia 2-0, còn Ba Lan bị Argentina dẫn 2-0. Yếu tố để phân định thứ hạng giữa họ lúc đó là chỉ số fair-play, khi các thứ tự ưu tiên đánh giá giữa 2 đội bằng điểm là hiệu số phụ, số bàn thắng ở vòng bảng, hệ số đối đầu đã hoàn toàn bằng nhau.

Về chỉ số fair-play, khi đó, Ba Lan là -5, Mexico là -7. Nếu các cầu thủ Ba Lan nhận thêm 2 thẻ vàng, thì rất có thể, cách cuối cùng để chọn đội vào vòng 1/8 là… bốc thăm. Sự hồi hộp và căng thẳng đến cao trào trong sự mong manh ấy, bởi nếu Mexico ghi thêm bàn hoặc Ba Lan nhận thêm bàn thua, tấm vé sẽ đổi tay.

Cuối cùng, điều ngược lại xảy ra, khi Saudi Arabia ghi bàn ở phút bù giờ thứ 5 nên hiệu số của Mexico là -1, Ba Lan là 0. Cảm giác rất gần mà rất xa đó thực sự đau với Mexico, nhất là khi thắng mà phải về nước, còn kẻ thua lại cầm vé đi tiếp.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn