MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Real Madrid có xứng đáng thắng “Siêu kinh điển”?

HOÀI MINH LDO | 26/10/2020 09:26
Tối 24.10, Real đã giành chiến thắng 3-1 trước Barcelona trong khuôn khổ vòng 7 La Liga. Dù phải đối mặt với áp lực và chỉ trích vì phong độ không tốt trong thời gian gần đây, thầy trò HLV Zidane vẫn chơi bóng bình tĩnh, kết nối chặt chẽ và giành 3 điểm chung cuộc.

Nói như ông thầy người Pháp: “Los Blancos đã có một màn trình diễn hoàn hảo”. Tuy nhiên, trận đấu trên sân Nou Camp không phải không có vết gợn. Thậm chí, nó còn trở thành điểm nhấn tranh cãi về chiến thắng của Real. Đó là bàn nâng tỉ số lên 2-1, nhờ pha đá penalty của Ramos. Trước đó, tác động kéo áo của Lenglet là không rõ ràng.

Tờ Mundo Deportivo không phục chiến thắng của Real Madrid nhưng chỉ nhẹ nhàng đánh giá “nhiều tranh cãi”. Trong khi đó, nhật báo xứ Catalan - Sport bày tỏ sự tức giận với dòng tít “VAR đánh cắp trận Siêu kinh điển khỏi tay Barca!”. Theo đó, tờ báo này đánh giá trọng tài chính và tổ VAR đã quyết định sai, khiến thầy trò Ronald Koeman thua trận thứ 2 liên tiếp ở La Liga. Andujar Oliver - một cựu trọng tài ở La Liga cũng đánh giá pha va chạm giữa đôi bên là khá nhẹ, không đáng để thổi phạt đền và Ramos cũng đã “diễn” hơi quá. Đứng trước những chỉ trích, trung vệ người Tây Ban Nha cũng đáp trả đanh thép “một quả phạt đền không có gì tranh cãi”.

Dễ hiểu, trận El Clasico luôn mang ý nghĩa rất lớn, bởi tính biểu tượng và tầm quan trọng với Real cũng như Barca. Đặc biệt trong giai đoạn rối ren, “Siêu kinh điển” được coi là bàn đạp để một trong hai ông lớn lấy lại tự tin, hướng về phía trước. Trong trận đấu tại vòng 7 La Liga, Los Blancos là bên hưởng niềm vui, còn nỗi buồn và khủng hoảng đẩy về phía “Gã khổng lồ xứ Catalan”. Không ai muốn nhận thất bại nhưng Barcelona nên biết chấp nhận thất bại. HLV Ronald Koeman cũng đổ lỗi cho VAR luôn chống lại Barca, tuy nhiên đó không phải là tất cả.

Real Madrid có trận thứ 3 liên tiếp bất bại trước Barca, 2 trận trước thậm chí còn không để thủng lưới. Trên sân Nou Camp tối 24.10, Ansu Fati là người ghi bàn thắng duy nhất cho “Gã khổng lồ”, cũng là người chơi tốt nhất bên phía đội chủ nhà. Phần còn lại, chỉ có Coutinho thi đấu tạm ổn. Sự xuống dốc trong đội hình Barca là điều thấy rõ. Pique đã già, Lenglet lại “non”, hàng tiền vệ cũng tương tự với Busquets và De Jong. Messi không còn “bất khả chiến bại” và nguồn sống của Barca bất ngờ đến từ đôi chân Fati.

Một đội hình thiếu sức chiến đấu như vậy, khó lòng so với Real Madrid của Zidane. Dù không có ai để so kè ngang tầm Messi, “Kền kền trắng” vẫn đá tốt bởi luôn thi đấu... theo bầy. Ramos “quái”, cùng Kroos và Benzema vẫn là những người anh lớn. Họ trở thành điểm tự nâng đỡ lứa trẻ, giúp Vinícius Júnior hay Federico Valverde tiến bộ từng ngày. Không phải lúc nào cũng thi đấu xuất sắc, thành tích tốt nhưng chỉ cần như đêm Nou Camp là đủ hạ đo ván Barca. Một chiến thắng hoàn toàn xứng đáng!

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn