MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tiền đạo Lucas Vazquez bần thần sau trận thua Bilbao. Ảnh: AFP

Real Madrid lỡ hẹn chung kết Siêu Cúp Tây Ban Nha: “Kền kền trắng” tơi tả

VIỆT HÙNG LDO | 16/01/2021 12:58
Barcelona đã hạ Real Sociedad để ghi tên vào chung kết, họ chờ đợi Real Madrid làm được điều tương tự trước Athletic Bilbao để tạo nên trận El Clasico. Thế nhưng, Barca gọi, Real đã không trả lời bằng trận thua bạc nhược 1-2 trước Bilbao.

Kết quả này chẳng khác nào một cơn địa chấn bởi 23 lần gặp nhau gần nhất, Bilbao mới hạ được Real đúng 1 lần. Trong nghiệp cầm quân, chưa bao giờ Zinedine Zidane thua ở chung kết, lần này ông còn bị loại luôn từ bán kết.

Nhiệm kỳ 2 của ZiZou tại sân Bernabeu xem chừng vẫn còn nhiều cơn bão táp. 149 trận trong nhiệm kỳ đầu vinh quang cùng Los Blancos, Zidane thua 16 trận. Mới chỉ trải qua 87 trận ở nhiệm kỳ 2, ông thầy người Pháp đã thua 17 lần. Chuyện con số chỉ là một phần, bên cạnh đó là lối chơi bạc nhược của các ngôi sao cùng một tương lai bất định cho đội bóng.

Eden Hazard thêm một lần gây thất vọng. Tiền vệ người Bỉ đá như mất hồn và hứng chịu sự giận dữ của các Madridista trên mạng xã hội. Hàng thủ với đội trưởng Sergio Ramos “phá” liên tục, không hiểu lý do Ramos đá tệ có phải đến từ những ảnh hưởng của chuyện hợp đồng của anh bên ngoài đường pitch?

Siêu Cúp Tây Ban Nha chỉ là danh hiệu nhỏ, không sánh được với La Liga và Champions League. Tuy nhiên, khi Barcelona đã quyết chơi đến cùng ở đấu trường này, Real Madrid không thể kém cạnh. Trong bối cảnh bóng đá hỗn loạn như lúc này, không gì đảm bảo Real của Zidane có thể sở hữu các danh hiệu lớn. Chiếc Siêu Cúp bỗng trở thành tâm điểm nhưng chỉ tiếc, Real đã bước hụt.

Kém Atletico Madrid 4 điểm ở La Liga và còn đá nhiều hơn 2 trận, cơ hội cho Los Blancos rất ít. Vòng 1/8 Champions League gặp cơn lốc Atalanta, xem chừng thầy trò Zidane còn phải hứng nhiều bão táp hơn những gì Gladbach hay Shakhtar đã gây ra cho họ ở vòng bảng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn