MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Real Madrid: Nếu Ancelotti không trở về với cúp trên tay…

TAM NGUYÊN LDO | 08/02/2023 10:57

Đêm nay, Real Madrid sẽ đá bán kết FIFA Club World Cup 2022… 

Với tư cách nhà vô địch UEFA Champions League mùa giải 2021-2022, Real Madrid có suất tham dự FIFA Club World Cup 2022.

Giải đấu đã khởi tranh từ ngày 1.2, nhưng với vị thế của mình, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha – cũng như Flamengo của Brazil (vô địch Copa Libertadores), họ chỉ bắt đầu từ vòng bán kết.

Carlo Ancelotti giúp Real Madrid giành cú đúp ở mùa giải 2021-2022. Ảnh: Marca

Đối thủ của Los Blancos là Al Ahly – đội bóng Ai Cập giành chức vô địch Châu Phi, có thể bị đánh giá thấp hơn nhưng áp lực với Real Madrid, chính xác là huấn luyện viên Carlo Ancelotti, thực sự lớn.

Theo tờ AS, trước khi Ancelotti và các học trò lên đường sang Maroc, ban lãnh đạo đã gửi một thông điệp: “Carlo, hãy chứng minh rằng ông là người giỏi nhất thế giới như chúng tôi luôn biết. Hãy hành động cùng nhau".

Nghe có vẻ đầy tính khích lệ nhưng người ta lại hướng đến khía cạnh “hiểu ngầm” nhiều hơn.

Thông điệp của Chủ tịch Florentino Perez và bộ sậu có nghĩa là, “chiếc ghế đang ngồi lung lay lắm rồi nhé Carlo”. Do đó, nếu Los Blancos không rời Maroc ngày 11.2 tới với chiếc cúp trên tay, ông sẽ bị đưa vào trạng thái “đèn đỏ”, thậm chí hoàn toàn có thể phải nhận trát sa thải.

Ở Tây Ban Nha, tin tức cho thấy, Raul Gonzalez đã từ chối lời đề nghị từ Leeds United để chờ cơ hội kế nhiệm Ancelotti…

Lý do nào khiến huấn luyện viên người Italia rơi vào tình cảnh này, chỉ già nửa năm sau cú đúp ở mùa giải 2021-2022?

Real Madrid giai đoạn gần đây thể hiện không tốt. Ảnh: Marca

Thực ra, vấn đề chỉ đến khi bước sang năm 2023, khi các trụ cột trong đội hình lần lượt chấn thương, Luka Modric rõ ràng không phải “bất tử” ở tuổi 37, Toni Kroos mất dần sự đột biến, Vinicius Junior thì quá sa đà vào chuyện thể hiện mình, đối đầu với những tư tưởng phân biệt chủng tộc…

Một vài nhân tố dự bị tỏa sáng kịp thời để Real Madrid không có kết quả quá tệ, nhưng cách họ thể hiện thời gian qua thì thực sự tệ.

Ngay cả khi Carletto giải thích rằng, “Real Madrid không cần một lối chơi, một phong cách riêng vì chúng tôi… muốn thế”, những Madridista thích “xem chơi bóng” vẫn có phần nào đó cảm thấy ghen tị khi so sánh với Barcelona, đội bóng định hình phong cách chơi rất rõ ràng, bất kể giai đoạn thăng hay trầm.

Cũng có quan điểm rằng, không cần biết lối chơi ra sao, điều quan trọng nhất là cuối mùa giải, phòng truyền thống có thêm những chiếc cúp.

Điều đó cũng đúng, nhưng khi Real Madrid giành cú đúp mùa trước, người ta còn thấy sức sống trong lối chơi của họ. Mùa này, nhìn về tương lai mà lo cho “Kền kền trắng”.

Ancelotti cần mang về chức vô địch FIFA Club World Cup để xoa dịu áp lực. Ảnh: Real Madrid

Đã bị Barcelona bỏ xa 8 điểm ở La Liga, lại gặp đối thủ này ở bán kết Cúp Nhà vua.

Champions League là hy vọng nhưng với cách thể hiện như vừa qua, ngay cả “DNA Champions League” cũng khó lần thứ 15 vô địch Châu Âu.

Thực ra, đổ hết lỗi lên đầu Ancelotti là không hoàn toàn đúng. Ban lãnh đạo vẫn áp đặt chiến lược chuyển nhượng của họ - tập trung vào tài năng trẻ nhiều hơn các ngôi sao thành danh và hoạt động chủ yếu trong mùa hè thay vì tháng 1 – nên Ancelotti không có sự bổ sung.

Thế mới có chuyện Ancelotti phải dùng đến Dani Ceballos, dù 2 năm qua không có trong kế hoạch của ông. Thật may là tiền vệ người Tây Ban Nha đã thể hiện tốt trong bối cảnh này.

Như vậy, ban lãnh đạo cũng có ý đúng. Liệu Ancelotti đã tận dụng hết khả năng của các cầu thủ trong đội hình hay chưa? Vì sao vẫn không thể giúp Eden Hazard trở lại? Mong chờ điều gì ở Mariano Diaz khi ngay cả sự xuất hiện trong danh sách đăng ký còn phập phù chứ nói gì đến mài đũng quần trên ghế dự bị? 

Ancelotti sẽ phải linh hoạt hơn rất nhiều nếu muốn thực hiện mong muốn là ở sân Bernabeu cho đến hết hợp đồng (tháng 6.2024).

Bóng đá không có gì bất biến cả, ông thừa hiểu điều đó. Champions League hay La Liga của năm ngoái không thể cứu ông (cũng như bất kỳ huấn luyện viên nào) ở năm tiếp theo…

Trước mắt, Real Madrid sẽ phải vượt qua Al Ahly với điều cần nhớ, Flamengo – đại diện của Brazil, vừa thua 2-3 trước Al Hilal ở trận bán kết 1.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn