MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
HLV Julen Lopetegui bị Real Madrid sa thải sau trận thua bạc nhược trước Bareclona. Ảnh: GOAL

Real Madrid sa thải HLV Lopetegui: Nước mắt hạnh phúc lại hóa bi kịch

VIỆT HÙNG LDO | 31/10/2018 11:47

Rạng sáng 30.10, trang chủ Real Madrid thông báo sẽ không hợp tác với HLV Lopetegui nữa và bổ nhiệm trợ lý Santiago Solari lên làm HLV tạm quyền.

Real Madrid giờ là một đội... “hạng trung lộn xộn”

Đá trên sân nhà, Real Madrid còn thua cả Atletico Madrid lẫn Levante. Do đó, việc họ nhận thất bại 1-5 trước Barca ở sân Nou Camp vào thời điểm này không có gì lạ. Nói về chiến thuật hay con người, có lẽ rất khó để tìm được lời giải thỏa đáng bởi Los Blancos vẫn là tập thể của những ngôi sao hàng đầu. Dù đang ở đỉnh cao phong độ hay trồi sụt ra sao, chuyện để thua những đội bóng tí hon như Alaves hay Levante là điều không chấp nhận được.

Ở trận thua Barca, trong tình huống Vidal đánh đầu cận thành ấn định tỉ số, Ramos được giao nhiệm vụ theo kèm nhưng trung vệ kỳ cựu này không buồn nhảy lên đánh đầu phá bóng dù khoảng cách rất gần. Chứng kiến lần thứ 5 Courtois bị xé lưới, Ramos vừa đi vừa lẩm bẩm điều gì đó trong khi những người đồng đội bên cạnh đang mất hết nhuệ khí.

Ramos là ví dụ điển hình nhất về sự chán nản và có phần thỏa mãn của dàn sao Real Madrid sau 3 năm liên tiếp vô địch Champions League. Những mũi nhọn như Asensio, Bale, Benzema có chuỗi 7 trận không ghi nổi 1 bàn. Hàng thủ với dàn sao như Varane, Marcelo, Cavarjal không trụ nổi trước Alaves, Levante hay CSKA Moscow. Ở tuyến giữa, bộ đôi nhạc trưởng Modric - Kross chơi bóng hệt những gã nghiệp dư. Đặc biệt là Modric, ánh hào quang của Quả bóng Vàng World Cup và The Best 2018 vụt tắt nhanh chưa từng thấy.

Trên sân là vậy, nội tình Real cũng không khá khẩm hơn là bao. Trong buổi tập trước trận gặp Viktoria Plzen, đội trưởng Ramos có hành động rất xấu khi sút bóng liên tục vào người đàn em Sergio Reguilon để trả đũa. Lý do bởi Reguilon không may đập tay vào mặt Ramos khi đang chơi trò “bóng ma”. Dù sau trận, Ramos đã công khai xin lỗi nhưng khi đó chuyện đã rồi và hình ảnh về phòng thay đồ của Real ra sao, người hâm mộ cũng đoán được đôi chút.

Thất bại cả trên sân cỏ và trong phòng thay đồ, vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng đủ để nói về tình hình của Los Blancos ở thời điểm này. Một đội xếp thứ 9 đá với đội đứng đầu bảng như Barca, gọi là Siêu kinh điển cũng có gì đó... sai sai.

Lopetegui chỉ là nạn nhân của “ông kễnh” Florentino Perez

Còn nhớ, trước lễ khai mạc World Cup 2018 đúng 1 ngày, Real Madrid thông báo đã hoàn tất bản hợp đồng với HLV Julen Lopetegui. Theo dự tính ban đầu, ông sẽ làm việc với La Roja tới hết World Cup, sau đó mới về sân Bernabeu chính thức nhận công tác. Tuy nhiên, LĐBĐ Tây Ban Nha coi đây là hành động sỉ nhục và đuổi cổ Lopetegui ngay tức khắc.

Mọi lời chỉ trích từ tổ chức này đều nhắm thẳng vào chiến lược gia 52 tuổi và Chủ tịch Perez của Real - người đã đứng ra dàn xếp, một tay điều khiển thương vụ chớp nhoáng. Perez và bản hợp đồng của mình bị “chửi” là đúng bởi trong lịch sử World Cup, chưa từng có tiền lệ một HLV công khai điểm đỗ tiếp theo sau giải đấu. Kết quả ai cũng thấy, “Bò tót” dừng bước ngay tại vòng 16 đội trước chủ nhà Nga. Perez bị chỉ trích là kẻ phá đám, gây lũng loạn ĐTQG bởi “những đồng đôla bẩn”. Còn với Lopetegui, ông là kẻ “đứng núi này, trong núi nọ” không hơn, không kém.

Trong bầu không khí u ám đó, Lopetegui có buổi ra mắt hào nhoáng tại sân Bernabeu. Chủ tịch Perez không đả động một từ nào tới thất bại của ĐT Tây Ban Nha cũng như trước khi tới Real, vị tân HLV đang làm nhiệm vụ cho ĐTQG. Tất cả đều hiểu với tầm vóc của mình, chuyện chỉ cần dùng “một tay” để thâu tóm quyền lực bóng đá là việc dễ như bỡn với Perez. Thế nhưng, hành động công khai “cướp” HLV của ĐTQG của ông trùm này không thể chấp nhận được.

Nhưng rồi sau hơn 4 tháng hợp tác, chính Perez lại là người tống khứ Lopetegui. Với Perez, ông vẫn là Chủ tịch của Real Madrid, vẫn nắm trong tay quyền lực tuyệt đối và có thể thâu tóm bất cứ điều gì. Còn Lopetegui giờ đây đang lâm vào tình trạng “thân bại, danh liệt”, vừa mang tiếng kém cỏi khi kéo tụt Real, vừa mang tiếng phản bội khi lật mặt với cả ĐTQG ở những giây cuối cùng vì đồng tiền. Sau lần này, ai dám thuê ông làm HLV nữa?

Khoảnh khắc Lopetegui cầm trên tay chiếc áo đấu của Real trong ngày ra mắt, ông đã khóc và chia sẻ đó là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời mình. Chỉ tiếc sau hơn 4 tháng, những giọt nước mắt đó không còn chứa đựng niềm vui. Những gì đọng lại là sự hổ thẹn trong bầu trời u ám không nhìn thấy tương lai.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn