MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ảnh: Reuters.

Real Madrid: Sức còn đến đâu thì cố đến đó

VIỆT HÙNG LDO | 25/01/2018 14:00

Real Madrid lại thua sốc, một trận thua theo kịch bản của nhiều thất bại ở mùa giải này.

"Tất nhiên rồi, điều đó quá rõ ràng và tôi phải đối mặt".

Zidane bắt đầu buổi họp báo sau trận thua của Real Madrid trước Leganes rạng sáng nay ngay tại sân nhà Bernabeu. Ông thầy người Pháp chỉ nói ngắn ngọn như vậy khi được hỏi về nguy cơ bị sa thải khi mùa giải năm nay khép lại.

Real Madrid thắng đối thủ "hạng lông" Leganes ở lượt đi 1-0 nhưng lại để thua 1-2 trên sân nhà. Khi Javier Eraso mở tỉ số cho Leganes ở phút 31, hàng vạn Madridsta đã thấp thỏm lo âu. Họ như được cởi lòng với bàn san bằng tỉ số của Benzema (47') nhưng rồi lại chìm xuống vực sâu thất vọng với "nhát dao đoạt mệnh" mà Appelt Pires đã đâm ngay sau đó (55').

Bàn thắng của Benzema là không đủ để cứu Real. Ảnh: AP.

Trận thắng hoành tránh 7-1 trước Deportivo cuối tuần trước hóa ra chỉ là cơn gió thoảng trong bầu không khí đang nóng lên từng ngày ở Bernebeu. Khi nhận ra không còn cửa với Barca ở La Liga (kém 19 điểm), Los Blancos chỉ còn hy vọng vào Cúp Nhà Vua và Champions League. Và giờ đây, hy vọng đó đã vơi đi một nửa.

Zidane thở dài khi chứng kiến đội nhà thất bại. Ảnh: Getty.

"Tôi không có gì hối hận cả, tôi muốn những cầu thủ chủ lực được nghỉ ngơi. Những điều tích cực sẽ đến, kể cả sau thất bại này, tôi tin là như vậy.

Tôi muốn gửi lời xin lỗi tới toàn thể người hâm mộ Real Madrid nhưng phía trước sẽ là trận đấu với Valencia vào cuối tuần này và xa hơn là trận so tài với PSG ở vòng knock-out Champions League.

Tôi sẽ tiếp tục chiến đấu, cố gắng hơn nữa để đội bóng này trở nên tốt đẹp hơn", Zidane chia sẻ.

Một trận đấu có tới 70% quân số là dự bị, rõ ràng, dù là mục tiêu đầu mùa giải nhưng Zidane sẵn sàng bỏ Cúp nhà Vua để tập trung vào mặt trận lớn cuối cùng - Champions League. "Chàng hói" hiểu rằng, vận mệnh của cả CLB và cá nhân ông sẽ được định đoạt vào đầu tháng 3.2018, khi trận lượt về với PSG khép lại.

Ramos và các đồng đội đã chạm đáy phong độ. Ảnh: EPA.

Một phiên chợ đông ảm đạm, Real chưa đem về Bernabeu bất cứ cái tên nào, trong khi đại kình địch Barca liên tục vung tiền để tạo "siêu bom tấn". Ronaldo rách mắt và đói bàn thắng, Ramos tập tễnh, chấn thương khiến Bale "trận đực, trận cái", Benzema kém không khác gì một cầu thủ hạng trung... Những người còn lại sau ánh hào quang Champions League hai năm qua giờ đã ở giới hạn của sức lực.

Có thể sau mùa này, Zidane, Ronaldo, Bale... không chắc còn hiện diện ở sân Bernabeu nữa, nhưng như chiến lược gia người Pháp đã nói, Los Blancos sẽ dồn toàn lực còn lại để bảo vệ điều cuối cùng là danh hiệu Champions League. Khi sức lực không còn nhiều, cố được đến đâu thì hay đến đó.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn