MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Real và Barca sẽ chạm trán vào ngày 24.10. Ảnh: Marca

Real Madrid và Barcelona cùng hụt hơi trước El Clasico

V.H LDO | 24/10/2020 10:00
Từ năm 2003 đến nay, cả Real và Barca mới cùng thua tại La Liga ở vòng đấu trước thềm lượt đi El Clasico. Real Madrid thua đội mới lên hạng Cadiz 0-1 trên sân nhà. Trong khi đó, Barca phơi áo với tỉ số tương tự trước Getafe trên sân khách. Điểm chung của 2 trận đấu là những kẻ hùng mạnh của bóng đá Tây Ban Nha đều thi đấu bạc nhược và thua xứng đáng chứ không phải do xui xẻo.

8 trận gần nhất không có đội trưởng Sergio Ramos, Real Madrid như “rắn mất đầu” và thua tới 6 trận trong số đó. Câu nói châm biếm “Ai cần Ronaldo?” nhắm vào người hâm mộ Real giờ đã chuyển thành “Ai cần Ramos?”. Không có trung vệ người Tây Ban Nha, Los Blancos tổ chức phòng ngự tệ chưa từng thấy và liên tiếp thủng lưới. Hậu quả còn lây sang cả Champions League khi họ thua Shakhtar 2-3 và đã bị đối thủ dẫn trước 3-0.

Barcelona thua Getafe trong bối cảnh Messi vừa tuyên bố không cần ghi nhiều bàn nữa. Ra đến Champions League, họ đè bẹp đối thủ vô danh Ferencvaros tới 5-1 nhưng lại mất trung vệ kỳ cựu Gerrard Pique bởi tấm thẻ đỏ vì lỗi rất vô duyên. “Gã khổng lồ” còn vừa tái ký với Pique thêm 2 năm nữa, để lại nhiều sự ngán ngẩm cho các Cules trên toàn thế giới.

“Giáo sư” Arsene Wenger nói đúng, sở dĩ Bayern Munich vô đối như vậy tại Champions League mùa trước bởi Real và Barca đã yếu đi rất nhiều. Những hợp đồng trên 100 triệu euro như Eden Hazard hay Antoine Griezmann còn không thể dùng nổi, hai đội bóng mạnh nhất Tây Ban Nha đang đi vào thời kỳ thoái trào, cả về đẳng cấp lẫn cách vận hành.

Đến El Clasico trong bộ dạng tàn tạ và không còn Ronaldo, không hiểu Real và Barca sẽ lấy gì để tạo sức hút khi chính Messi cũng tuyên bố anh không còn bị nặng gánh chuyện ghi bàn?

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn