MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nguồn ảnh: webthethao.vn

Real sụp đổ không phải vì thiếu Ronaldo và Zidane

Việt Văn LDO | 06/03/2019 14:19
Các cầu thủ Real Madrid rời thánh địa Bernabeu với cả một bầu trời sụp đổ. Thua tan nát Ajax 1-4 ngay trên sân nhà, “nhà vua” Champions League đã chính thức “băng hà”. Giờ phút này đã được báo trước nhưng nhiều người vẫn nghĩ nó đến quá nhanh….

Quá nhanh còn vì lượt đi Real hạ nốc ao Ajax 2-1 ngay trên sân đối phương và tràn trề cơ hội vào top 8 đội mạnh nhất châu Âu.

Nhưng không có gì bất ngờ khi một Real già cỗi và bạc nhược đã bộc lộ ngay trong hai trận “siêu kinh điển” trước đó ít ngày với Barca khi bị địch thủ hạ nhục không thương tiếc. Và từ những trận đấu trước đó nữa…

Nó chả khác chuyện con cóc bị ngâm trong nước lạnh và khi nước ấm lên từ từ nó không nhận ra để đến khi nước bỏng rẫy ra thì nó không kịp nhảy ra nữa.

Ai đó đổ tại Real thiếu vắng Ronaldo, cây sút chủ lực đóng góp trên 50 bàn một mùa giải nhưng thực sự thì Ronaldo cũng đang đi đến cuối con đường. 

Và một “lão bà” Juventus trông chờ vào sự tỏa sáng của Ronaldo để vô địch Champions Legue có phần nhuốm màu hoang tưởng.

Chỉ có người tỉnh táo duy nhất Zidane là rời bỏ con tàu Real khi ông ở đỉnh vinh quang và biết con tàu đang ở đồ thị chìm dần. Bởi ngay ở năm cuối dù vô địch châu Âu lần thứ ba nhưng ở giải vô địch quốc gia nhiều trận Real đá bết bát đến khó tin.

Ba năm vô địch châu Âu- một kỷ lục không tiền khoáng hậu đã là quá no nê cho các cầu thủ Real để họ không còn quá nhiều động lực máu chiến cho chức vô địch liên tiếp lần thứ tư. Và ngay cả Liên đoàn bóng đá châu Âu và người hâm mộ ngoài Real cũng phát ngán khi chứng kiến một ông lớn ngồi mãi trên ngai vàng.

Lên đỉnh cao rồi phải đi xuống- đó là quy luật tất yếu. Nhất là trong thế giới bóng đá, mọi thứ đều nhanh đến chóng mặt.  Ít  ai chịu thay đổi khi thành công nhưng thành công nào mà trong đó chả có những vết đen dù là nhỏ nhất. Hay nói cách khác là cái mầm của thất bại cũng nằm ngay trong thành công, bởi có sinh thì có diệt.

Real hẳn sẽ phải làm một cuộc cách mạng “thay máu” chả khác gì đội tuyển Đức đang làm để tìm lại vinh quang.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn