MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Richarlison mới ghi 1 bàn từ khi cập bến Tottenham. Ảnh: CLB Tottenham

Richarlison và những dấu ấn kì lạ ở Tottenham

TÌNH LÂM LDO | 02/05/2023 18:30
Trong trận gặp Liverpool vừa qua, Richarlison đã ghi bàn thắng đầu tiên cho Tottenham trong một hoàn cảnh đặc biệt.

Richarlison chỉ vào sân từ ghế dự bị trong trận gặp Liverpool. Sau đó, anh đã nổ súng ở phút 90+3, giúp Tottenham có được tỷ số hòa 3-3. Để kỷ niệm bàn thắng đầu tiên cho Gà Trống, sao Brazil phấn khích cởi áo ăn mừng, chấp nhận bị trọng tài phạt thẻ vàng. 

Để có được bàn thắng ra mắt cho Tottenham này, Richarlison phải chờ 10 tháng, trải qua 23 trận đấu tại Ngoại hạng Anh. Tuy vậy, niềm vui của Richarlison kéo dài chưa tới 2 phút, khi Diogo Jota ghi bàn phút 90+4 để ấn định thắng lợi 4-3 cho Liverpool.

Sau khi ghi bàn thắng đầu tiên trước Liverpool, nhiều người bật ngửa vì số bàn thắng mà Richarlison ghi được (1) chỉ bằng một nửa so với số thẻ vàng anh nhận (2) vì cởi áo ăn mừng.

Còn nhớ ở trận Tottenham gặp Fulham tháng 9 năm ngoái, Richarlison đã đưa được bóng vào lưới. Anh cởi áo ăn mừng vì tưởng mình nâng tỷ số lên 3-1, nhưng VAR vào cuộc và hủy bỏ bàn thắng. Tuy vậy, thẻ vàng do lỗi hành vi của sao Brazil vẫn được giữ lại. 

Ngoài việc không giỏi ghi bàn ra, bản hợp đồng 60 triệu euro của Tottenham cho thấy anh rất giỏi tạo rắc rối. Những dấu ấn "đặc biệt" khác mà Richarlison để lại ở đội bóng London là không ít.

Hồi tháng 1, trong trận đấu Tottenham thua 0-2 trước Arsenal tại Ngoại hạng Anh, Richarlison chỉ vào sân từ ghế dự bị. Nhưng anh cũng kịp cùng một vài cổ động viên tấn công thủ môn Ramsdale của Arsenal. Sau đó, các cổ động viên kể trên đã bị phạt cấm tới sân, nhưng số 9 của Tottenham thì thoát nạn.

Qua tháng 3, Richarlison lại tung những phát ngôn nhắm vào huấn luyện viên Tottenham khi đó là Conte. Quá uất ức vì phải ngồi dự bị trong trận gặp AC Milan tại Champions League, sao Brazil nói: "Tôi ngồi dự bị, tôi không hiểu. Chẳng có lời giải thích nào cả, tôi sẽ chờ xem ông ta (Conte) có nói gì hay không. Nhưng tôi chẳng ngốc đâu”.

"Làm gì có đủ thời gian cho tôi. Mùa giải này - thứ lỗi cho lời lẽ của tôi nhé - đúng là rác rưởi", Richarlison tiếp tục. "Tôi không hiểu. Đột nhiên, ông ấy (Cristian Stellini - trợ lý của Conte) bắt tôi dự bị, trận đấu với Wolves ông ấy cho tôi đá 5 phút. Tôi hỏi thì chẳng có ai giải thích gì”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn