MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Roger Federer trong buổi họp báo trước khi tham dự giải ATP 1000 Rolex Paris Masters 2018. Ảnh: Tennis 365

Roger Federer hủy giao hữu vì… quá mệt

HỒNG NGỌC LDO | 02/11/2018 08:18
Họp báo trước giải đấu ATP 1000 Rolex Paris Masters, tay vợt Roger Federer đã tiết lộ rằng phải từ chối trận giao hữu tại Ả Rập Xê Út cuối năm nay vì lí do thể lực.

Roger Federer cho biết: “Ban tổ chức giải giao hữu ở Ả Rập Xê Út đã liên lạc với tôi để mong tôi tham dự. Dù vậy tôi buộc phải từ chối lời mời này. Việc phải thi đấu quá nhiều khiến tôi cần thời gian để nghỉ ngơi. Tôi có thể sẽ có thời gian làm việc khác”.

Giải giao hữu tại Ả Rập Xê Út dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 22.12 với mục đích từ thiện. Trước đó, Rafael Nadal và Novak Djokovic đã đồng ý có mặt ở giải đấu này. Tuy nhiên, với việc thiếu vắng của Roger Federer, sự kiện trên đang đứng trước nguy cơ phải hủy bỏ.

Trong quá khứ, “Tàu tốc hành” người Thụy Sĩ hiếm khi bỏ lỡ những trận đấu kiểu như thế này. Nhưng ở tuổi 38, có vẻ như thể lực không đủ để cho phép Federer căng sức trên mọi đấu trường.

Vấn đề này cũng được nhắc đến khi Roger Federer quyết định tham dự ATP 1000 Rolex Paris Masters. Bởi trước đó, tay vợt từng giành 20 Grand Slam mới trải qua giải đấu ATP 500 Swiss Indoors Basel tại quê nhà Thụy Sĩ.  Anh mới lên ngôi vô địch giải này cách đây chưa đầy 1 tuần. 

Federer không mấy khó khăn để vượt qua Fognini ở vòng 3 Rolex Paris Masters. Ảnh: Getty Images.

Dù vậy, Federer vẫn khẳng định, anh đã có sự chuẩn bị khá ổn trước khi bước vào giải: “Chiến thắng tại Basel không ảnh hưởng tới quyết định tham dự Rolex Paris Masters của tôi. Vì mọi giải đấu đều được tôi lên kế hoạch từ trước. Ở thời điểm này, việc lựa chọn để thi đấu cũng khiến tôi phải cân nhắc kỹ càng.

Tôi nghĩ mình sẽ thi đấu tốt hơn khi bắt đầu vào giải. Đây là nơi không dễ để vô địch, bởi tôi sẽ phải đối đầu với những tay vợt trẻ tuổi và sung sức hơn. Nhưng với những gì đã chuẩn bị, tôi vẫn tin vào một thành công”, Federer khẳng định.

Giải đấu ATP 1000 tuần này tại Paris là giải đấu rất ý nghĩa với “Tàu tốc hành”. Nếu vô địch, anh sẽ cán mốc danh hiệu ATP thứ 100 trong sự nghiệp. 

Trong trận đấu mở màn của mình thuộc vòng 3 diễn ra rạng sáng nay (2.11), Roger Federer đã cho thấy mình giữ đúng lời hứa. Anh vượt qua Fabio Fognini sau 2 set với các tỉ số 6-4 và 6-3. 

Trước đó, ở vòng 2, Federer không phải thi đấu do đối thủ Milos Raonic đã rút lui vì chấn thương. Tại vòng tứ kết, tay vợt sinh năm 1981 sẽ đối đầu với Kei Nishikori.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn