Trở về sau chuyến du lịch “xả hơi” cùng với gia đình và bạn bè, Cristiano Ronaldo xuất hiện trở lại sân cỏ đầy thân thiện với nụ cươi tươi rói chào hỏi mọi người. Thủ lĩnh của Bồ Đào Nha trong hành trình tới Nga hè này luôn thể hiện sự chủ động, tinh thần chuyên nghiệp trong luyện tập. Anh được các cổ động viên chào đón nồng nhiệt.
Tuy không góp sức cùng đồng đội trong hai trận giao hữu với Tunisia và Bỉ vừa qua, nhiều khả năng siêu sao 33 tuổi sẽ có mặt trong trận còn lại gặp Algeria tại Lisbon vào thứ 5 tới để chạy đà trước màn mở đầu với Tây Ban Nha trong khuôn khổ bảng B vòng chung kết World Cup ngày 16.6.
Mùa giải Champions League đã khép lại với chiến tích không thể rực rỡ hơn cùng Real Madrid, mục tiêu tiếp theo của CR7 là chinh phục đỉnh cao thế giới cũng chính là danh hiệu duy nhất còn trống trong sự nghiệp cầu thủ của anh- chiếc cúp vàng World Cup.
Đây là lần thứ 4 anh tham gia giải bóng đá lớn nhất hành tinh và đó cũng là chỉ số vị trí tốt nhất mà Ronaldo cùng đội tuyển đạt được ở đấu trường này. Chưa kể màn thể hiện tệ hại của họ 4 năm trước tại Brazil khi phải xách vali ra về ngay khi vòng bảng kết thúc. Vậy nên, hành trình đến Nga vào tháng 6 này sẽ là cơ hội để Ronaldo cũng như tuyển Bồ Đào Nha đạp đổ bức tường giới hạn do chính mình xây lên.