MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ronaldo nhìn đồng đội thua AS Roma trên khán đài. Ảnh: Bleacher

Ronaldo lặng nhìn Juventus thất bại: Thời gian không chờ một ai

NHIẾP PHONG LDO | 06/08/2020 10:00

“Bà đầm già” đã kết thúc Serie A mùa giải 2019-2020 với 2 thất bại liên tiếp theo những kịch bản đáng buồn. Ngồi trên khán đài để chứng kiến cảnh đó, Ronaldo chỉ biết đăm chiêu và thất vọng.

Lần đầu tiên thua liên tiếp những đối thủ “tuổi băm”

Siêu sao 35 tuổi không được đăng ký thi đấu trong trận cuối mùa giải gặp AS Roma, không phải vì anh bị gạch tên, chỉ bởi còn 3 ngày nữa Champions League sẽ trở lại. Juventus vẫn còn đó thử thách khá lớn khi đã thua 0-1 trước Lyon ở lượt đi vòng 1/8 và cần lội ngược dòng ngay tại sân nhà trong trận lượt về.

Năm nay, Ronaldo có nhiều nỗi buồn dù vừa vô địch Serie A. COVID-19 ập đến khiến buổi lễ trao giải Quả bóng Vàng bị hủy. Năm nay đã 35 tuổi, thời gian không còn nhiều cho CR7 nữa. Anh vẫn còn kém Lionel Messi một danh hiệu và cuộc đua ngày một khốc liệt hơn. Năm nay Barcelona đang sa sút, cơ hội cho Ronaldo nhiều hơn nhưng có cố đến mấy lúc này cũng trở thành vô nghĩa.

Ronaldo đã chơi ở Serie A trọn 2 mùa giải nhưng đều thất bại trong cuộc đua Vua phá lưới. Mùa trước, anh thua thành tích 26 bàn của Fabio Quagliarella (38 tuổi). Mùa này anh thua thành tích 36 bàn của Ciro Immobile (30 tuổi). Khoảnh khắc Juventus thất bại tới 0-2 trước Cagliari ở vòng áp chót, Ronaldo hiểu cuộc đua giữa anh và Immobile đã khép lại. 

Ronaldo lại thua ở một trận chung kết nữa dù rằng đội bóng anh đang chơi được đánh giá cao hơn. Tương lai ở Champions League ra sao chưa biết nhưng thất bại trước Napoli ở Coppa Italia như một gáo nước lạnh hắt vào lòng tự trọng của CR7. Trùng hợp với những lần thất bại trong mùa giải này, Ronaldo lại không ghi bàn trong lúc đội bóng cần anh nhất.

Cuộc chơi này, Ronaldo không tự định đoạt được

Siêu sao người Bồ thừa hiểu cuộc chơi mang tính tập thể và một mình anh không thể gánh vác toàn đội bóng nữa. Tuổi tác đè nặng lên đôi chân khiến những khoảnh khắc xuất thần không còn thường xuyên xuất hiện. Ronaldo không thể tự vươn tới các danh hiệu, anh cần sự trợ giúp càng nhiều càng tốt. Nhưng nhìn cách Juve thua Cagliara rồi AS Roma, CR7 tự hỏi liệu những sự trợ giúp hời hợt như vậy có thể giúp ích cho anh và cho tập thể?

Mùa này, không thể giành được Quả bóng Vàng là thất bại lớn nhất với Ronaldo dù anh không xoay chuyển được cuộc chơi do COVID-19 kiểm soát. Tệ hơn nữa, nếu Juventus thất bại lần thứ 2 ở Champions League, cơ hội cho Ronaldo còn không khi ở tuổi 36 vào năm sau, anh liệu có thể bật cao hơn 2m để đánh đầu tung lưới đối thủ?

Paulo Dybala kể rằng, Ronaldo vẫn khiến mọi người phải ngưỡng mộ với cách tập luyện và nỗ lực trên sân. Tuy nhiên, bản thân ngôi sao người Argentina và các đồng đội cũng cảm thấy áp lực khi không thể đạt điểm rơi phong độ ở nhiều thời điểm quan trọng. Khi đội bóng đã đạt được mục đích từ sớm (lên ngôi trước 2 vòng), chuyện các cầu thủ chọn cách xả hơi là bình thường. Không phải ai cũng muốn gồng mình ở những trận thủ tục để kiếm thêm thành tích cá nhân giống Ronaldo. Đó cũng là lý do Juve thất bại ở 2 trận cuối mùa.

Các ngôi sao của “Bà đầm già” đang ỷ lại quá nhiều vào Ronaldo vào những lúc như thế. Họ cần ai đó biết cách tự ghi bàn để đội bóng tránh thất bại. Nhưng cuối cùng, tất cả chỉ nhận được câu trả lời lặng im. Ronaldo không thể một mình gánh đội khi những người còn lại có tâm lý buông bỏ quá sớm.

Những nhà cái tại Italia bắt đầu thiết lập dần các tỉ lệ cược về việc Ronaldo sẽ rời sân Allianz sau mùa giải tới, nếu Juventus không thể giành UEFA Champions League trong 3 năm liên tiếp có sự phục vụ của CR7. Ronaldo đã trả lời rất khéo rằng, anh muốn được tiếp tục chinh phục các danh hiệu với “Lão bà” ở mùa giải tiếp theo. Mùa tiếp theo ấy nếu vẫn không Champions League, không Quả bóng Vàng liệu có trở thành mùa cuối cùng khi Ronaldo sắp 37 tuổi?

Truyền thông luôn khắc nghiệt và có thể biến thành con dao 2 lưỡi, nếu thành tích của CR7 đi xuống. Nó đã từng góp phần khiến anh rời Real Madrid trong hoàn cảnh “không kèn trống”. Liệu thêm một mùa nữa trôi qua với một thất bại, kịch bản ấy có lặp lại ở ngày anh chia tay “Bà đầm già”?

* Ronaldo trở thành cầu thủ đầu tiên ghi trên 50 bàn ở 3 giải VĐQG hàng đầu Châu Âu là Manchester United (Premier League), Real Madrid (La Liga) và Juventus (Serie A).

* Ronaldo trở thành cầu thủ đầu tiên của Juventus ghi trên 25 bàn/mùa trong 69 năm qua. Lần gần nhất một chân sút ghi trên 25 bàn cho “Bà đầm già” là Omar Sivori ở mùa giải 1960-1961 để giúp Juve nâng cao Scudetto.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn