MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cristiano Ronaldo có bàn thắng thứ 127 trong màu áo đội tuyển Bồ Đào Nha. Ảnh: UEFA

Ronaldo lập cú đúp giúp Bồ Đào Nha đại thắng

TAM NGUYÊN LDO | 17/10/2023 08:08

Cristiano Ronaldo tiếp tục mạch ghi bàn cho đội tuyển Bồ Đào Nha tại vòng loại EURO 2024.

Đội tuyển Bồ Đào Nha đã sớm giành vé dự EURO 2024 sau 7 trận toàn thắng tại bảng J vòng loại. Các trận đấu còn lại của Cristiano Ronaldo và các đồng đội chỉ mang tính thủ tục.

Rạng sáng 17.10 (giờ VIệt Nam), làm khách trên sân đội tuyển Bosnia Herzegovina ở lượt trận thứ 8 vòng loại, huấn luyện viên Roberto Martinez vẫn xếp đội hình rất mạnh trong sơ đồ 4-4-1-1, với Ronaldo đá cao nhất.

Đó là lí do giúp nhà vô địch châu Âu năm 2016 áp đảo về thế trận ngay khi trận đấu bắt đầu và họ giải quyết xong trận đấu chỉ trong hơn 40 phút.

Cơn ác mộng với đội chủ nhà đến chỉ sau 3 phút, khi Joao Felix dứt điểm và bóng chạm tay Adrian Leon Barisic trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Ronaldo thực hiện thành công, mở tỉ số trận đấu.

Có khởi đầu thuận lợi, Bồ Đào Nha có phần giảm nhịp, nhưng đến giữa hiệp 1, họ bất ngờ tăng tốc, với liên tiếp các bàn thắng.

Phút 20, Ronaldo hoàn thành cú đúp sau khi Felix có pha đột phá và kiến tạo thuận lợi cho đàn anh.

Chỉ 5 phút sau, đến lượt Bruno Fernandes lên tiếng với pha xử lí đẹp mắt - nhận đường chuyền dài, hãm bóng bằng ngực và dứt điểm quyết đoán. Một bàn thắng ý nghĩa ở lần thứ 60 Fernandes khoác áo đội tuyển Bồ Đào Nha.

Đội chủ nhà có nỗ lực xốc lại tinh thần để tìm cách tấn công nhưng cơ hội tạo ra là không đủ sắc. Ngược lại, họ còn nhận thêm 2 bàn thua nữa ở các phút 32 (Joao Cancelo) và 41 (Felix).

Lợi thế quá lớn trước giờ nghỉ cho phép huấn luyện viên Martinez tính toán nhân sự trong hiệp 2, trong đó, Ronaldo rời sân ở phút 66 khi đã có 127 bàn thắng cho đội tuyển quốc gia.

Chiến thắng đậm 5-0 giúp Bồ Đào Nha nâng điểm số của mình lên con số 24 sau 8 trận. Ở lượt đấu vào tháng 11, Bồ Đào Nha sẽ tiếp tục làm khách trước Liechtenstein cùng hứa hẹn về một cơn mưa bàn thắng nữa.

Virgil van Dijk ghi bàn duy nhất mang về 3 điểm cho đội tuyển Hà Lan. Ảnh: Eurosport

Trong khi đó, tại bảng B, tuyển Hà Lan bị đẩy vào thế khó sau thất bại trước tuyển Pháp ở loạt trận cuối tuần trước. Họ phải đến làm khách trước Hy Lạp - đội xếp thứ 2 với 3 điểm nhiều hơn.

Đội bóng của huấn luyện viên Ronald Koeman cần phải thắng để đòi lại vị trí mang đến cho họ tấm vé trực tiếp đến Đức vào mùa hè năm sau. Nhiệm vụ của họ suýt thất bại.

Cầm bóng nhỉnh hơn, dứt điểm nhiều hơn nhưng đường vào khung thành đội chủ nhà vẫn không thể mở. Thậm chí, Wout Weghorst còn không thể thực hiện thành công cú đá 11m ở phút 28.

Phải đến phút 90+3, bàn thắng mới đến. Lần này, đội trưởng Virgil van Dijk là người thực hiện quả penalty, mang về cho “Cơn lốc da cam” 3 điểm” quan trọng. Hà Lan giành lại vị trí thứ 2 với 12 điểm, bằng điểm Hy Lạp nhưng hơn đối đầu và đá ít hơn 1 trận.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn