MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Salah và các đồng đội xứng đáng đi tiếp. Ảnh: Daily Mail.

Salah toả sáng, Man City cay đắng dừng bước tại Champions League

VIỆT ANH LDO | 11/04/2018 08:21
Thất bại 1-2 trước Liverpol trên sân nhà rạng sáng nay (11.4) khiến Man City đã bị loại với tổng tỷ số 1-5 sau 2 lượt trận tứ kết UEFA Champions League mùa giải 2017-2018.

Để thua 0-3 ở lượt đi, Man City xuất quân trận này với đội hình giàu sức tấn công. Trong sơ đồ 3-1-3-3, ngoại trừ Aguero, những ngôi sao sáng giá nhất trên hàng công của họ đều góp mặt. Bên phía Liverpool, Salah ra sân ngay từ đầu.

Chỉ mất chưa đầy 2 phút, Man City đã mở tỷ số trận lượt về. Van Dijk cho rằng Sterling phạm lỗi với anh nhưng không có tiếng còi nào từ trọng tài chính. Sau đó, Sterling đã căng ngang vào cho Gabriel Jesus dứt điểm chuẩn xác.

Bàn mở tỷ số ngay ở phút thứ 2. Ảnh: Daily Mail.

Sau bàn thắng ấy, The Citizens tấn công không ngừng nghỉ, tạo ra sức ép nghẹt thở lên hàng thủ Liverpool. Các cầu thủ của Man City di chuyển linh hoạt, uy hiếp khung thành của Karius bằng nhiều phương án khác nhau.

The Kop cố gắng giữ sự tập trung ở hàng thủ. Một người như Sadio Mane cũng lùi rất sâu để hỗ trợ các đồng đội ở tuyến dưới. Hiệp 1 đi qua 40 phút mà Liverpool không có bất kì cú sút nào.

Chỉ trong khoảng 2 phút từ 41 đến 43, CĐV Man City liên tục trải qua cảm giác tiếc nuối. Bernardo Silva tung ra cú cứa lòng đẹp mắt nhưng bóng lại chạm cột dọc khung thành đội khách.

Bernardo Silva dứt điểm kĩ thuật nhưng bóng lại tìm đến cột dọc. Ảnh: BPI.

Sau đó, Man City đưa được bóng vào lưới của Liverpool lần thứ hai hợp lệ. Song, trọng tài biên đã căng cờ vào việt vị. Dẫu vậy, băng quay chậm lại cho thấy người chạm bóng cuối cùng trước khi bóng đi vào lưới là James Milner thay vì Leroy Sane. 

Trước khi hiệp 1 khép lại, Oxlade-Chamberlain và đồng đội mới tạo ra pha tấn công sắc nét đầu tiên và đó là lời cảnh tỉnh thực sự cho cầu môn của Ederson. 

HLV Pep Guardiola đã bị truất quyền chỉ đạo trong hiệp 2 sau khi có những tranh cãi với trọng tài chính sau tiếng còi kết thúc 45 phút đầu tiên. Vị trí ngồi của ông thay đổi và cục diện trên sân cũng dần khác. Salah đưa trận đấu về tỷ số 1-1 sau cú bấm bóng ở phút thứ 56.

Bàn gỡ hòa 1-1 của Salah (áo đỏ giữa). Ảnh: Daily Mail.

Các cầu thủ áo xanh vẫn miệt mài lên bóng dù sức ép mà họ tạo ra lên phần sân đối phương giảm rõ rệt. Ngay cả khi Aguero vào sân, mọi chuyện vẫn không khá hơn.

Trong bối cảnh đó, họ còn để thua thêm 1 bàn nữa ở phút thứ 77. Firmino đã trừng phạt sai lầm của trung vệ Otamendi. Man City sau đó lại có 1 bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị.

Firmino (số 9) ghi bàn thắng cuối của trận đấu. Ảnh: PA.

Dù rất nỗ lực, đoàn quân của Pep Guardiola vẫn phải chấp nhận thua 1-2 ở trận lượt về và 1-5 sau cả 2 lượt trận. Tấm vé vào bán kết về tay Liverpool đầy thuyết phục.

Ở trận tứ kết còn lại rạng sáng nay, bất ngờ đã xảy ra trên sân Olimpico. Chiến thắng 3-0 trên sân nhà trước Barcelona giúp AS Roma đi tiếp nhờ luật bàn thắng trên sân khách (hòa 4-4 sau 2 lượt trận).

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn