Một cuộc bạo loạn kinh hoàng đã xảy ra tại giải vô địch quốc gia Indonesia. Ở vòng 25 của giải vô địch quốc gia nước này, câu lạc bộ Persebaya đón tiếp PSS Sleman trên sân nhà và đã nhận thất bại 2-3. Được biết, đây là trận không thắng thứ 6 liên tiếp của Persebaya mà trong thời gian đó họ đã thua tới 4, dù họ vẫn chưa thua trên sân nhà cho tới trước trận này.
Quá bất mãn khi chứng kiến Persebaya Surabaya hứng chịu thất bại với tỷ số 2-3 trước PSS Sleman, nhiều cổ động viên của đội chủ nhà đã vượt qua hàng rào và lao xuống sân sau khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên.
Đám đông hung hãn này đã đập phá, đốt cháy sân vận động… tạo nên một cảnh tượng kinh hoàng. Thậm chí, theo ghi nhận của tờ Bola, những cổ động viên của Persebaya Surabaya còn lao vào tấn công cả huấn luyện viên trưởng Candra Wahyudi. Rất may, lực lượng an ninh đã có mặt kịp thời và giải nguy cho huấn luyện viên này.
Cảnh sát đã được huy động vào dập tắt tình hình rối loạn nhưng dường như không thể làm gì được trước số đông cổ động viên đã tràn được xuống sân và tỏ ra khá tự do quấy phá, khiến nhiều tài sản của sân vận động bị hư hại nặng. Hiện chưa rõ có thiệt hại nào về người.
Điều đáng chú ý là sân vận động nơi xảy ra sự cố, sân vận động Gelora Bung Tomo, sẽ là một trong những nơi tổ chức các trận đấu của giải U20 Thế giới 2021. Nước chủ nhà Indonesia đã vượt qua Brazil, Peru và liên minh Bahrain/Saudi Arabia/UAE để giành được quyền đăng cai giải đấu này.
Cách đây không lâu, Ủy ban kỷ luật của Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA đã ra quyết định liên quan đến sự cố bạo loạn xảy ra trong trận đấu giữa Indonesia và Malaysia ở lượt trận mở màn bảng G vòng loại World Cup 2022 tại sân vận động Bung Karno hôm 5.9.
Theo đó, Ủy ban kỷ luật FIFA chỉ đưa ra mức phạt tiền 45.000 franc Thụy Sĩ (45.300 USD) cho Liên đoàn bóng đá Indonesia vì vi phạm điều 16 liên quan đến trật tự và an toàn trận đấu. Có thể thấy, tình hình an ninh ở các địa điểm thi đấu ở xứ Vạn đảo đang rất bất ổn.