MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Những CĐV Việt Nam trên SVĐ MPS Selayang. Ảnh: Đ.Đ

SEA Games 29 vẫn chưa đến Hà Nội

HẢI ĐĂNG LDO | 21/08/2017 11:00

Dù đã giành những chiến thắng ấn tượng trong những trận đấu đầu tiên tại SEA Games 29, tuy nhiên ĐT U.22 Việt Nam vẫn chưa thực sự tạo ra một sức hút mạnh đối với các CĐV nơi quê nhà.

Trong trận đấu ra quân của U.22 Việt Nam gặp U.22 Timor Leste, có khoảng 600-700 CĐV đến sân MPS Selayang. Tuy nhiên, số lượng đó đã đủ làm nóng SVĐ chỉ có sức chứa 16.000 chỗ ngồi. Trong khi đó, đến trận đấu thứ hai gặp U.22 Campuchia tại SVĐ Shah Alam, chỉ có hơn 200 VĐV lọt thỏm trong sân bóng có sức hơn 80.000 chỗ ngồi này.

Trong số các CĐV này có một số từ Việt Nam sang, số còn lại là những công nhân lao động, người Việt Nam sinh sống và làm việc tại Malaysia và cả khách du lịch. Sở dĩ các CĐV đến sân với số lượng chưa cao phần vì những trận đấu đầu tiên U.22 Việt Nam chỉ gặp các đối thủ yếu. Ngoài ra, lịch thi đấu không rơi vào ngày nghỉ và giờ thi đấu nằm trong giờ làm việc, nên không nhiều CĐV xin nghỉ để đến sân.

Thế nhưng, điều khích lệ với thầy trò HLV Hữu Thắng là sự xuất hiện của lá đại kỳ cùng những thành viên thuộc Hội CĐV Việt Nam đã đồng hành từ những trận đấu đầu tiên. Đó chính là liều “doping” tinh thần để U.22 Việt Nam giành được kết quả tốt. Tuy nhiên, các cầu thủ U.22 Việt Nam vẫn chờ đợi nhiều hơn nữa sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ quê nhà.

Tại thủ đô Hà Nội cho đến thời điểm hiện tại, không khí SEA Games vẫn khá trầm lắng ở một số tụ điểm. Những trận đấu đầu tiên của U.22 Việt Nam vẫn chưa thật sự thu hút sự quan tâm của người hâm mộ.

Kể từ khi môn bóng đá nam tranh tài tại SEA Games 29, chưa có bất kỳ một fanzone lớn nào được dựng lên để cổ vũ cho ĐT U.22 Việt Nam. Điều này trái ngược với không khí tại Yangon, Myanmar. Trong lượt trận thứ 3 của ĐT U.22 Myanamar, hàng nghìn người hâm mộ Myanmar đã đổ về trung tâm thành phố Yangon để cùng cổ vũ cho đội Tuyển U.22 nước này chạm trán U.22 Brunei.

SEA Games 29 vẫn chưa đến Hà Nội. Có lẽ tất cả sẽ chờ đợi ĐT U.22 Việt Nam tiến sâu hơn nữa. Không khí bóng đá chỉ thực sự sôi động khi thầy trò HLV Hữu Thắng góp mặt ở bán kết. Được biết, nhiều nhóm CĐV cũng đợi tấm vé đi tiếp của U.22 Việt Nam mới quyết định có đặt vé đến Malaysia hay không. Sau những thất bại đáng tiếc của bóng đá nam Việt Nam trong khu vực thời gian qua, có lẽ niềm tin cũng cần phải kiên nhẫn.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn