Phút thứ 16, sau khi nhận đường chuyền “dọn cỗ” của đồng đội, không bị cầu thủ đối phương kèm người, dứt điểm trong tư thế hoàn toàn thuận lợi thế nhưng tiền đạo E. Unal không hiểu sao lại sút bóng lên trời. Anh không phải là người duy nhất nuối tiếc trong trận này bởi còn rất nhiều trường hợp bỏ lỡ cơ hội có điểm của đội khách.
Hai mươi phút sau cú sút hỏng của Unal, đến lượt Jason tiếp tục sút phạt không trúng đích. Sau đó còn rất nhiều cơ hội khác của Levante bị thần may mắn từ chối.
Sevilla cũng chẳng khá khẩm hơn gì. Thủ thành Oier thi đấu quá xuất sắc, làm nản lòng các chân sút đội chủ nhà. Cuối hiệp một, Sevilla có được một quả phạt góc, người thực hiện quả đá phạt treo bóng tinh tế vào trong. G. Mercado tỏ ra là hiểu ý đồng đội khi đánh đầu đẩy bóng về phía khung thành. Tuy nhiên thì pha phối hợp này chỉ gây một chút khó khăn cho Oier chứ khiến cho anh vào lưới nhặt bóng thì còn “xa”. Trước đó, Ganso hay J.Correa cũng không thành công trong ý đồ mang ba điểm về cho đội nhà.
0 – 0 là kết quả chung cuộc của trận đấu. Với chỉ một điểm có được, Sevilla chưa thể quân bình điểm số với Real Mandrid, dậm chân ở vị trí thứ năm của bảng xếp hạng.