MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chuyên gia Lê Thụy Hải.

Sợ nhất là dễ lên mây

Chuyên gia LÊ THỤY HẢI LDO | 16/08/2017 09:44
Trong số 4 bàn thắng của U.22 Việt Nam, tôi thích nhất bàn thắng của Công Phượng, dù nó không đẹp hay quan trọng.

Tôi thích bởi nó rất đơn giản, bóng phất dài vượt tuyến, Tuấn Tài nhận, chuyền cho Văn Toàn rồi chuyền ngang cho Công Phượng chỉ việc đưa vào lưới. Tại sao chúng ta không cố gắng đơn giản nhất như khả năng thừa sức làm được? Khi đã thắng 3-0, trận đấu nắm trong tay và cầm bóng dễ dàng, thoải mái lên bóng nhưng không biết điều chỉnh, tại sao cứ chăm chăm đập tường, đá nhóm nhỏ khá phức tạp kiểu công thức như thế. Đập tường phối hợp kiểu đó cần số đông, mất bóng bị phản công rất nguy hiểm và đó là điều không tốt, nếu gặp đối thủ rắn mặt.

Các vị trí, các tuyến, thế trận, lối chơi rồi khả năng trình diễn, tạo ra cơ hội từ các pha lên bóng, cơ bản đều rất ổn. Thế nhưng tôi nghĩ nên nhìn vào điểm chưa được, khi Timor Leste quá yếu và không có sức phản kháng, không tạo ra áp lực đáng kể nào. Đức Chinh còn non, chưa phải trung phong đúng nghĩa nên vị trí này sẽ còn là câu hỏi. Hàng phòng ngự có phần chủ quan, tự tin thái quá với nhiều pha bóng qua người, đó chưa chắc đã là điều tốt. Và có một điều khá dở, trận đấu dễ và hoàn toàn thuộc quyền kiểm soát của U.22 Việt Nam nhưng cầu thủ của mình lại mất nhiều sức. Thực tế, hai thẻ vàng của Xuân Trường, Văn Hậu là không cần thiết bên cạnh một số tình huống tự làm khó mình dễ chấn thương.

Một trận đấu tốt nhưng vẫn còn phải chờ U.22 Việt Nam thể hiện mình khi gặp những đối thủ cứng cựa phía trước. Và điều tôi nghĩ nên làm nhất sau trận đấu như tập này, với thầy trò HLV Hữu Thắng là nhìn lại mình chứ đừng lên mây, chỉ toàn cái hay với đẹp.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn