MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bà Hứa Tú Phong làm thịt heo để cổ vũ bóng đá. Ảnh: H.T

Sóc Trăng: Người dân mổ heo cổ vũ bóng đá Việt Nam

TÚ ANH LDO | 15/12/2018 19:33

Chiều tối 15.12, tại Sóc Trăng, không khí chuẩn bị đón trận chung kết lượt về AFF Cup 2018 giữa đội tuyển Việt nam và Malaysia bắt đầu nóng dần.

Tại Quảng trường Bạch Đằng, Trung tâm Văn hóa - Thể thao TP. Sóc Trăng đã lắp đặt màn hình lớn để người dân theo dõi trận đấu thuận lợi. Chiều tối, hàng ngàn người hâm mộ đã tranh thủ đến từ sớm để kiếm cho mình một chỗ ngồi lý tưởng.

Anh Trần Minh Anh, ngụ Phường 4 (TP. Sóc Trăng) cho biết: “Hôm nay, vợ chồng tôi tranh thủ làm xong công việc thật sớm ra Quảng trường để có chỗ tốt ngồi xem trận chung kết qua màn hình lớn. Coi ở đây đông người nên sẽ vui hơn xem ở nhà hay quán cà phê. Cầu mong cho đội tuyển chúng ta chiến thắng hôm nay”.

Nhiều cổ động viên tập trung tại Quảng trường Bạch Đằng. Ảnh: H.T

Từ chiều tối, dọc theo các tuyến đường trong nội ô TP Sóc Trăng, nhiều điểm bán cờ và kèn để cổ vũ bóng đá. Ông Huỳnh Văn Năm (65 tuổi, ngụ phường 2) cho biết: "Vợ chồng tôi mua 2 cờ đỏ sao vàng ủng hộ các cháu cầu thủ. Lát nữa, chúng tôi sẽ ra Quảng trường Bạch Đằng cùng cổ vũ, hy vọng đội nhà sẽ vô địch".

Em Huỳnh Minh Ngọc An (10 tuổi, ngụ TP. Sóc Trăng) theo mẹ đi bán cờ, hớn hở: "Bán xong mấy lá cờ, chiều nay con sẽ cùng anh trai đi coi đá banh, cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam. Con mong các anh ấy sẽ thi đấu hết mình và giành thắng lợi cho đội nhà".

Nhiều điểm bán cờ và kèn để cổ động viên chọn lựa. Ảnh: H.T

Còn tại các vùng quê không khí bóng đá vẫn tưng bừng không kém gì các thành phố lớn. Bà Hứa Tú Phong, ngụ ấp 18 xã Tân Long, TX. Ngã Năm tỉnh Sóc Trăng cho biết: Chuẩn bị cho đêm chung kết tối nay, gia đình tôi đã làm thịt 1 con heo nặng hơn 80kg làm vài mâm để bà con đến nhà vừa xem đá bóng vừa... “lai rai” chơi. Hy vọng, đêm nay đội tuyển Việt Nam sẽ giành chiến thắng”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn