MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Sốc với ghi âm nói về Maradona: “Thuốc lá, rượu và thuốc, ông sẽ chết..."

TAM NGUYÊN LDO | 02/03/2021 13:24
3 người chăm sóc Diego Maradona nói về thói nghiện rượu của huyền thoại Argentina trước khi ông qua đời.

Tính đến thời điểm này, hơn 3 tháng trôi qua kể từ ngày huyền thoại Diego Maradona giã từ cõi đời để về với Chúa, các cuộc điều tra liên quan đến những nghi vấn xung quanh cái chết của ông vẫn chưa có kết luận.

Theo thông tin mới nhất, một đoạn âm thanh mới là các cuộc trò chuyện giữa chuyên gia trị liệu Nicolas Taffarel, bác sĩ riêng Leopoldo Luque và cựu trợ lý Charly Ibanez đã bị rò rỉ.

Trong đó, 3 người nói về chứng nghiện rượu của Maradona, trước khi cựu huyền thoại Napoli qua đời vì một cơn đau tim vào tháng 11.2020.

Các bản ghi âm đều được đăng tải trên trang Infobae, với những trao đổi giữa Taffarel, Luque và Ibanez, đưa ra một số tiết lộ về tình hình sức khỏe của Maradona thời điểm trước khi mất.

Taffarel: "Tôi sẽ cho bạn biết ông ấy say như thế nào. 2 ly Luigi Bosca. Sau ly đầu tiên, ông ấy thế này thế nọ, sau ly thứ 2 thì bùng lên. Và sau đó là bia. Với 5 chai Corona, ông ấy đơ".

Luque: "Với một môi trường tồi tệ như vậy, bạn không bao giờ có thể chữa được cho ông ấy. Và nếu bạn cố, ông ấy sẽ lẩn mất. Không có giải pháp nào, tôi không thể tìm ra giải pháp".

Mariano Israelit (bạn của Maradona): "Rượu trong nhà đều do Charly lo liệu. Không cần xin, họ tự đặt một chai Corona trên bàn. Rõ ràng, nếu bạn đưa bia cho người nghiện, chỉ mất 5 giây để hết. Không cần yêu cầu, anh ấy vẫn có thêm".

Charly: "Hôm nay, sau khi ăn trưa, ông ấy uống nửa ly. Sau bữa tối, uống thêm nửa ly. Chúng tôi xem phim xong, ông ấy đi ngủ, uống thuốc nghỉ ngơi và hút vài hơi thuốc rồi lăn ra ngủ. Sự thật là ông ấy là một người Anh".

Taffarel: "Vấn đề là Charly không bị ai kiểm soát. Anh đưa cho ông ấy 2 viên thuốc. Diego bảo đưa 4 viên thuốc màu hồng, anh đưa 4 viên. Cứ như vậy, thay vì nói "này, tôi ở đây. Tại sao tôi không chăm sóc ông ấy và kiếm nhiều tiền hơn?". Không, họ làm cho ông ấy say, cho ông ấy uống thuốc...".

Luque: "Tôi sẽ nói với bạn một điều và bạn sẽ chết. Hôm qua, khi tôi nói chuyện với Diego, không biết ai sai hơn. Đó là lý do tại sao mọi chuyện không suôn sẻ, một cuộc chiến say xỉn. Đừng nói với ai. Nó sẽ đến với giới báo chí".

Luque: "Tôi thất vọng, bởi tôi đã phấn khích, cảm thấy như đang giúp ông ấy. Vì bạn đang phân tích tâm lý cho tôi, tôi sẽ nói sự thật: Tôi cảm thấy như một thằng ngu, một gã ngốc...

Tôi muốn đấm ông ta vào lúc đó. Và nói ông là đồ khốn kiếp, lão già không thể dừng lại, đồ ích kỷ. Lão cô đơn hơn cả một con nhện, thậm chí con gái lão còn không nói chuyện... Tôi muốn nói với ông ta tất cả những điều đó".

Luque: "Hôm qua, tôi tóm lấy ông ấy và nói, "nghe tôi này, ông không thể trộn lẫn những thứ ngu ngốc như vậy. Ông có thể chết".

Nghe này, tôi không phải là cảnh sát nhưng tôi không ngu. Ông biết bóng đá còn tôi biết về y học. Tôi nhìn ông và tôi nhận ra ông thế nào. Nếu kết hợp thuốc lá, rượu và thuốc, ông sẽ chết".

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn