MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
ĐT nữ Việt Nam vô địch SEA Games 29. Ảnh: D.P

“Soi gương” bóng đá nữ, U22 Việt Nam tự trọng sẽ xấu hổ

G.A LDO | 24/08/2017 22:45
Trong ngày mà U22 Việt Nam thua mất mặt trước U22 Thái Lan, ĐT nữ Việt Nam lại vượt mặt người Thái để lần thứ 5 đăng quang ở SEA Games.

"Cần cho U22 Việt Nam xem lại băng hình trận đấu của đội tuyển nữ để tự xem lại”, khi chứng kiến cách thầy trò HLV Mai Đức Chung thắng chủ nhà Malaysia 6-0 để giành HCV SEA Games 29, một đồng nghiệp làm thể thao đã nhận xét như thế.

Đúng, các thành viên U22 Việt Nam nên, cần xem trận đấu này để xem lại mình, tự thấy xấu hổ và học tập các cầu thủ nữ. Đến tận phút cuối, họ vẫn miệt mài chạy và cố gắng ghi bàn.

Ở 5 phút cuối, Tuyết Dung vẫn đi bóng rất quyết tâm và có một pha xử lý mẫu mực khi loại 2 hậu vệ bên phải rồi chuyển chân trái, cứa lòng vào góc xa và rất tiếc, bóng đi chệch cầu môn trong gang tấc. Rồi ngay sau đó, số 7 của đội tuyển Việt Nam lại có một pha xử lý rất hay, chuyền như đặt cho đồng đội đứng ở cột 2 đầu đầu.

Pha lập công nâng tỷ số lên 6-0 của Nguyễn Thị Liễu, cũng là bàn thắng giúp đội chắc chắn có tấm HCV, thậm chí có thể coi là tình huống mẫu mực mà U22 Việt Nam cần học hỏi: Nguyễn Thị Nhung có bóng, nhả hợp lý để Liễu tung cú sút xa, bóng găm thẳng vào góc cao rất đẹp, không cho đối thủ cơ hội nào.

Cơ hội dành cho đội tuyển nữ Việt Nam, khi Thái Lan đá trước và thắng Philippines 3-1. Như thế, đối thủ này có hiệu số bàn thắng bại là +9. Với hệ số +7, thầy trò HLV Mai Đức Chung phải ghi 5 bàn thì mới vô địch, khi đối thủ là chủ nhà Malaysia.

Thầy trò HLV Hữu Thắng cúi đầu xin lỗi khán giả. Ảnh: D.P

Họ đã làm được và thậm chí làm rất tốt, khi hết hiệp 1 có 4 bàn thắng vào lưới Malaysia nhờ công của Vũ Thị Nhung (phút thứ 7), Nguyễn Thị Liễu (13’), Nguyễn Thị Muôn (40’) và Huỳnh Như (45+2’). Chỉ cần thêm một bàn thắng nữa là đủ để vô địch, đội tuyển nữ Việt Nam tràn sang tấn công ngay đầu hiệp 2 và Nguyễn Thị Muôn có bàn thắng thứ 2 trước khi Liễu ấn định chiến thắng với tỷ số 6-0.

Chơi thứ bóng đá nỗ lực, trách nhiệm và chơi bài bản với mảng miếng rõ ràng, đội tuyển nữ để lại ấn tượng rất tốt với khán giả. Thậm chí, họ còn mang đến cảm giác cảm phục, bởi thứ bóng đá tận hiến từ giây đầu tiên đến tận giây cuối cùng.

Với chiến thắng 6-0 trước Malaysia, Tuyết Dung và các đồng đội đã có tấm HCV SEA Games 29. Đây là chức vô địch thứ 5 của bóng đá nữ Việt Nam ở SEA Games, sân chơi không phải năm nào nước chủ nhà cũng tổ chức.

Đội nữ vô địch đúng 2 tiếng sau thất bại muối mặt của U22 Việt Nam và HLV Hữu Thắng từ chức. Thế nên không tránh khỏi việc so sánh và có lẽ, nhiều người cảm thấy xấu hổ cho bóng đá nam.

Tự hào bóng đá nữ Việt Nam. Ảnh: D.P

Thầy trò HLV Mai Đức Chung đã “rửa mặt” cho U22 Việt Nam. Họ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trong khi đó, với thất bại đáng xấu hổ trước U22 Thái Lan, U22 Việt Nam có lỗi với Đoàn Thể thao Việt Nam, với người hâm mộ cả nước khi ảnh hưởng đến cả một kỳ SEA Games với sự cố gắng, nỗ lực của biết bao con người.

Đó là điều xấu hổ và các cầu thủ khoác áo U22 Việt Nam cần phải tự trọng, khi nhìn sang bóng đá nữ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn