MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Sớm bị loại, vận động viên trẻ nhất Olympic Tokyo 2020 nói gì?

TAM NGUYÊN LDO | 25/07/2021 06:37

Chuyến phiêu lưu tại Olympic Tokyo 2020 sớm kết thúc nhưng vận động viên mới 12 tuổi đã để lại thông điệp đầy mạnh mẽ cho những người đã dõi theo hành trình của cô bé.

Sự lạc quan để lại

Sau khi có vinh dự mang cờ của đoàn thể thao Syria trong Lễ khai mạc Olympic Tokyo 2020 tối thứ Sáu (23.7), Zaza chính thức trở thành vận động viên trẻ nhất dự Olympic kể từ năm 1992 khi tham gia thi đấu ở vòng sơ loại nữ với đối thủ gấp ba lần tuổi cô, Liu Jia, 39 tuổi.

Kinh nghiệm của vận động viên người Áo đã không cho Zaza giữ lợi thế dẫn điểm ở set 2 và 3 và mặc dù thua 0-4 chỉ sau có 24 phút, vận động viên trẻ nhất tại Olympic Tokyo 2020 đã giữ cho mình một tâm trạng lạc quan.

Zaza bước ra sàn thi đấu đầy tự tin và rời khỏi Thế vận hội với một tuyên bố tràn đầy hy vọng khi nghĩ về những thách thức đã dẫn mình đến Nhà thi đấu Thủ đô Tokyo vào buổi sáng thứ Bảy.

“Trong 5 năm qua, cháu đã trải qua nhiều trải nghiệm khác nhau, đặc biệt là khi chiến tranh xảy ra trên khắp đất nước, với quỹ tài trợ cho Thế vận hội bị hoãn lại, và điều đó rất khó khăn”, Zaza chia sẻ.

“Nhưng cháu đã phải chiến đấu vì nó và đây là thông điệp mà cháu gửi đến tất cả những ai mong muốn có hoàn cảnh tương tự. Hãy chiến đấu cho ước mơ của mình, cố gắng lên, bất kể khó khăn bạn đang gặp phải và bạn sẽ đạt được mục tiêu của mình.

Thi đấu với một đối thủ dày dặn kinh nghiệm là rất khó khăn, đặc biệt là trận đấu đầu tiên của cháu tại Olympic nên rất khó để chuẩn bị tâm lý cho nó. Nhưng bằng cách nào đó cháu đã vượt qua được điều này.

Cháu đã hy vọng sẽ chơi tốt hơn nhưng đó là một bài học tốt, đặc biệt khi đây là Thế vận hội đầu tiên của cháu. Cháu sẽ học hỏi từ đó để có kết quả tốt hơn cho lần sau. Cháu muốn có mặt ở cuộc thi này lâu hơn, không chỉ ở vòng đầu tiên”.

Zaza sau đó thừa nhận rằng, việc phải chuyển sự tập trung sang thi đấu ngay sau khi trở thành ngôi sao tại lễ khai mạc đã có những ảnh hưởng nhất định. “Chúng cháu phải bắt đầu hành trình đến lễ khai mạc Olympic lúc 6h, khá sớm, đứng đó hoặc chuẩn bị cho đến 11h hoặc sau 11h, một khoảng thời gian khá dài”, cô bé nói thêm, “Chuẩn bị sẵn sàng cho việc thi đấu buổi sáng, thời gian chênh lệch 7 tiếng so với Syria là những yếu tố khiến cháu đánh mất sự thoải mái của mình”.

Sự ngưỡng mộ từ chính đối thủ

Về phần Liu, người chiến thắng, đây cũng là một trận đấu đặc biệt của cô. Tay vợt sinh ra ở Trung Quốc tiết lộ rằng, trước trận đấu, cô đã phải chịu thêm áp lực từ con gái 10 tuổi, nhưng sau khi chiến thắng, cô và Zaza đã có một bức ảnh chụp chung.

“Ai cũng biết thua một ai đó còn quá trẻ có thể hơi xấu hổ. Tôi hỏi con gái mình, ‘Con có biết mẹ sẽ đấu với bạn chỉ lớn hơn con 2 tuổi không?’. Câu trả lời của con bé khiến bạn hiểu tốt hơn hết là không nên thua!

Tôi đã nói với giới truyền thông rằng nếu thua, tôi sẽ nhảy khỏi ban công. Vì vậy, con gái tôi nói ‘Nếu mẹ thực sự thua, xin đừng nhảy. Mẹ phải trở về nhà'.

Nhưng có thể thao và có cuộc sống. Có những người phải chịu đựng khó khăn. Họ thật tuyệt vời, điều đó không hề dễ dàng đối với họ. Cô bé ấy cũng là một cô gái - được tham dự Thế vận hội năm 12 tuổi, trong trái tim tôi, tôi thực sự ngưỡng mộ cô bé.

Cả đêm tôi đã ngủ không ngon. Tôi đã phải tự nhắc mình đừng đánh giá thấp cô bé ấy. Tôi thấy cảm giác bóng của cô bé khá tốt, có nhịp điệu tốt. Một tài năng như vậy cần được phát huy”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn