MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
SLNA đã giành chức vô địch Cúp QG xứng đáng. Ảnh: TL

Sông Lam Nghệ An vô địch Cúp Quốc gia 2017

HOÀI ĐAN LDO | 30/11/2017 21:12
Chiều 30.11, SLNA đã giành chiến thắng 5-1 (tổng tỷ số 7-2 sau 2 lượt trận) trước B.Bình Dương qua đó đăng quang chức vô địch Cúp Quốc gia 2017 ngay tại sân Vinh.

Đã lâu lắm rồi, sân Vinh mới có đông khán giả đến cổ vũ cho SLNA đến thế. Bởi lẽ, thành tích của đội bóng xứ Nghệ trong những mùa giải gần đây không tốt nên người hâm mộ đã không còn mặn mà đến sân. Thậm chí, SLNA còn nhận được sự cổ vũ trên sân khách nhiều hơn cả khi thi đấu ở sân Vinh. Khái niệm “chảo lửa” thành Vinh đã lâu rồi không còn xuất hiện tại Nghệ An mỗi khi thầy trò HLV Đức Thắng tiếp  đón các đội khách tại V.Legue.

Thế nhưng, trận chung kết lượt về Cúp Quốc gia 2017 thì khác. Đây là trận đấu mà SLNA đứng trước cơ hội giành danh hiệu sau 6 năm kể từ V.League 2011. Dù chỉ là một chiếc Cúp Quốc gia nhưng nó lại có ý nghĩa rất lớn trong bối cảnh mà  SLNA đang khát danh hiệu cũng như cần một cú hích cho mùa giải sắp tới. Đó cũng là cơ họi để họ giữ chân những tài năng của mình.

Chính vì vậy mà sân Vinh đã được mở hội với lượng CĐV đông nhất từ đầu mùa giải. Những khán giả đã lắp đầy các khán đài mà suốt cả một mùa giải vừa qua, nó vẫn luôn hiện ra những khoảng trống. Đó cũng là ngày về của những cựu cầu thủ, những người “con” của Sông Lam từng khoác lên mình màu vàng xứ Nghệ.

Trong số đó, người ta thấy HLV Hữu Thắng, người đã từng giúp bóng đá Sông Lam mang về chức vô địch V.League cách đây 6 năm trong một buổi chiều đầy cảm xúc. Chắc chắn, khi chứng kiến đội bóng quê hương đứng trước cơ hội nâng Cúp, HLV Hữu Thắng sẽ nhớ cái khoảnh khắc mà ông đã gầm lên vì sung sướng. Và bây giờ, Hữu Thắng đến đây với mong muốn được nhìn Sông Lam nâng Cúp.

Và trong một trận đấu chơi với đúng tinh thần xứ Nghệ, SLNA đã  khiến Bình Dương gặp khó khăn. Ngay trong hiệp 1, cả hai đội đã cống hiến cho khán giả đến 4 bàn thắng, trong đó SLNA đã có được 3 bàn để vươn lên dẫn trước. Nếu Phan Văn Đức được người ta nhắc đến như một tài năng đầy hứa hẹn sẽ là nhân tố trụ cột cho SLNA ở mùa sau với cú đúp bàn thắng vào lưới Tấn Trường thì cái cách mà Phi Sơn nhập cuộc như thể anh đang đá trận cuối cùng cho Sông Lam lại khiến khán giả xúc động.

Với đà hưng phấn có được trong hiệp 1, SLNA đã tiếp tục nắm thế chủ động trong hiệp 2. Và Olaha là người nâng tỷ số lên 4-1 còn Phúc Tịnh chính là người ấn định tỷ số 5-1 cho SLNA trong một trận chung kết quá ý nghĩa cho đội bóng xứ Nghệ. Tổng tỷ số sau 2 lượt trận là 7-2 qua đó giúp SLNA giành chức vô địch Cúp Quốc gia 2017. Đây là danh hiệu xứng đáng cho những nỗ lực của thầy trò HLV Đức Thắng.

Trong lịch sử, đây là danh hiệu Cúp Quốc gia thứ 3 mà đội bóng xứ Nghệ có được. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn