MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Sự bối rối

Lê Vinh LDO | 16/03/2024 12:45

Có lẽ ông Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Indonesia nói đúng, bóng đá Việt Nam đang bối rối trước sức mạnh đang tăng lên của đội tuyển xứ Vạn đảo.

Thời gian này, mọi động thái, mọi lời nói liên quan đến trận đấu giữa Tuyển Indonesia và Tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2026 được đưa ra đều sẽ được quan tâm rất nhiều. Trong khi truyền thông và người hâm mộ Việt Nam đang đếm từng cầu thủ nhập tịch của Tuyển Indonesia thì ở đầu bên kia, họ cũng tranh luận về những diễn biến liên quan đến Tuyển Việt Nam.

Sau khi trung vệ Duy Mạnh nói rằng, đôi khi anh và các đồng đội trêu nhau rằng, “không biết sẽ đá với Tuyển Indonesia hay… Hà Lan”, Chủ tịch PSSI là Erick Thohir đáp lại rằng, “bóng đá Việt Nam đang bối rối”. Đó có phải là lời chê bai? Thực ra là không, bởi ông nói tiếp rằng, ông và bóng đá Indonesia từng ở trạng thái tương tự khi Tuyển Việt Nam chơi hay.

Bóng đá Việt Nam có bối rối không? Có! Và có thể câu nói của Duy Mạnh không mang tính trêu đùa, mặc dù anh khẳng định là không sợ. Tất nhiên rồi, các tuyển thủ phải xoá tan cảm giác sợ sệt khi đến chảo lửa Bung Karno nếu không muốn bị “thiêu cháy”. Nhưng sự bối rối của bóng đá Việt Nam là những câu hỏi kiểu như “có thể thắng hay không” hoặc “làm gì để thắng?”.

Những câu hỏi như để che giấu sự âu lo, sợ hãi. Chẳng ai trả lời được ngay lúc này, nhưng để có cơ hội, cần xác định một cách cụ thể mình đang ở đâu. Nếu là “cửa dưới” thì chấp nhận đứng phía dưới và ngước nhìn lên sẽ thấy, đối thủ mạnh nhưng không phải không có điểm yếu để khai thác. Ngược lại, khi không xác định được vị trí đứng thì sự bối rối đồng nghĩa với việc tự triệt tiêu cơ hội của mình.

Sự bối rối cũng có thể mở rộng ra ở vài chuyện, như việc Đình Bắc “quay xe” với Hà Nội FC. Với những thông tin đang có phần “nhiễu”, những đánh giá đưa ra lúc này là cảm tính nhiều hơn. Bối rối thì người ta bảo “như trò đùa”.

Sự bối rối cũng có thể đến với bất kỳ ai, kể cả tay vợt kỳ cựu như Novak Djokovic, khi anh cự cãi với trọng tài ở trận đấu mà anh bị loại tại vòng 3 Indian Wells trước tay vợt trẻ Luca Nardi. Và cuối cùng, khi không còn bối rối nữa, anh thừa nhận “một ngày rất tệ” của mình.

Nên để không bối rối, trước khi làm gì, phải biết mình đang ở đâu.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn