MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Trong giờ phút sinh tử, tất cả đều sát cánh cùng Christian Eriksen. Ảnh: UEFA

Sự cố với Christian Eriksen tại EURO 2020: Vì chúng ta là con người!

LÊ VINH LDO | 14/06/2021 07:13
Ngay trong ngày đầu tiên của EURO 2020, giá trị nhân văn trong nội dung bài hát chính thức của giải đấu “We Are the People” đã được truyền đi, lan tỏa cả thế giới.

Bóng đá đẹp, tình người còn đẹp hơn

Đan Mạch gặp Phần Lan, trận đấu thứ ba trong ngày đầu tiên của EURO 2020, tỉ số 1-0 dành cho đội bóng mới lần đầu tiên tham dự ngày hội bóng đá châu lục có thể đã được nói đến nhiều khi là cú sốc đầu tiên tại giải. Tuy nhiên, trong một ngày mà trận đấu không khép lại sau 90 phút như thường lệ, không nhiều người nhắc đến tỉ số, kể cả những người chiến thắng.

Trên sân Parken ở Copenhagen, bóng đá không phải là câu chuyện chủ đạo khi xảy ra sự cố liên quan đến sức khỏe của Christian Eriksen. Tiền vệ đội tuyển Đan Mạch ở phút 43 bất ngờ bước lảo đảo rồi đổ gục xuống gần góc sân dù không va chạm, tự ngã xuống. Không phải COVID-19 mà khi đó, tử thần dường như đã lướt nhẹ qua anh…

Chỉ sau một vài giây, tất cả đã nhận ra điều bất thường với tiền vệ đang khoác áo Inter Milan. Nếu như những người chứng kiến trực tiếp hoặc qua truyền hình, không khỏi bàng hoàng, hoảng hốt thì ngay trên sân, những phản ứng được đưa ra cực kỳ mau lẹ, quyết đoán cùng hành động chuyên nghiệp với bản lĩnh, lý trí. Trọng tài Anthony Taylor lập tức hiểu tình huống nghiêm trọng để dừng trận đấu, ra dấu cho các bác sĩ của đội tuyển Đan Mạch vào sân. Đội trưởng Simon Kjaer lao đến và thực hiện thao tác để sơ cứu cho Eriksen. Các bác sĩ có mặt tại sân cũng tham gia sơ cứu với động tác bóp 2 hàm, hô hấp nhân tạo, ép tim. Tất cả đều diễn ra nhanh, chính xác, chuyên nghiệp với sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho tình huống bất ngờ nhất. Đồng đội của Eriksen đứng thành vòng tròn xung quanh, có thể để thể hiện họ vẫn ở bên anh, và họ không để cho những hình ảnh gây ám ảnh có thể lọt vào ống kính truyền hình, máy ảnh…

Những giọt nước mắt đã rơi, sự lo lắng tràn ngập trước viễn cảnh về một thảm kịch nữa của bóng đá thế giới. 10 phút đó quả thực quá dài, để rồi hình ảnh Eriksen tỉnh lại trên cáng được đưa ra xe cứu thương đến bệnh viện là cảm giác nhẹ nhõm cho tất cả…

Những lời nguyện cầu, rất nhiều lời chúc bình an được gửi đến Eriksen và gia đình từ khắp nơi trên thế giới, từ mọi thành phần trong thời khắc sinh tử. Sau khi trận đấu trở lại, sự hòa nhịp được thấy trên khán đài, khi cổ động viên Phần Lan hô vang “Christian”, cổ động viên Đan Mạch đáp lời “Eriksen”. Cầu thủ Joel Pohjanpalo của Phần Lan không ăn mừng khi ghi bàn... Rồi nữa, không hẹn mà gặp, Romelu Lukaku ghi bàn vào lưới đội tuyển Nga, Achraf Hakimi ghi bàn vào lưới Bukina Faso đều đã dành tặng bàn thắng cho người đồng đội ở Inter Milan…

Trong một thế giới mà hơn 1 năm rưỡi qua, ngày nào cũng được nghe về số người chết do COVID-19, tưởng như cảm xúc đã chạm đến giới hạn nhưng những gì được chứng kiến quanh sự việc của Eriksen là sự khẳng định về mối liên hệ giữa người với người. Mọi giá trị tiền bạc không còn ý nghĩa vào thời khắc đó, bởi văn hóa ứng xử mới là thứ cần nhất…

UEFA dành cho Eriksen giải Cầu thủ xuất sắc nhất trận, những con người đã sát cánh cùng anh trong thời khắc sinh tử cũng xứng đáng được tôn vinh. Có thể, việc đưa Eriksen trở lại chỉ là “bàn rút ngắn tỉ số trong trận đấu với tử thần và COVID-19”, nhưng nó là sự khẳng định giá trị nhân văn, như trong nội dung bài hát chính thức của giải đấu “We Are the People” đã được truyền đi cả thế giới.

Tây Ban Nha ra quân

Sau các trận đấu 2 ngày cuối tuần, đêm nay sẽ chứng kiến màn ra quân của Tây Ban Nha - đội tuyển duy nhất chỉ đăng ký 24 cầu thủ và cũng bị tác động bởi COVID-19. Kể từ sau EURO 2012, đội tuyển Tây Ban Nha xuống phong độ và có kết quả đáng buồn ở 3 giải đấu liên tiếp World Cup 2014, 2018 và EURO 2016.

Hiện tại, huấn luyện viên Luis Enrique đã lựa chọn xây dựng lại với đội hình gồm nhiều cầu thủ chơi bóng ở các câu lạc bộ khác nhau, những người chinh chiến ở nước ngoài, thay vì dựa vào bộ khung của Barcelona hay Real Madrid. Đáng chú ý, đội hình lần này không có bất kỳ cầu thủ nào của Real Madrid, kể cả trong quyết định triệu tập dự phòng để sẵn sàng cho khả năng thêm nhiều cầu thủ nhiễm COVID-19.

Đối thủ của Tây Ban Nha là Thụy Điển cũng có 2 ca dương tính với COVID-19. Trận đấu sẽ phần nào lộ diện thực lực của La Selecion để có đánh giá về cơ hội của họ tại giải đấu năm nay.

Eriksen có nguy cơ phải giải nghệ sớm

Không chỉ sớm kết thúc EURO 2020 mà Christian Eriksen có thể sẽ phải giã từ sự nghiệp sau khi bị đột quỵ ở cuối hiệp 1 trận Đan Mạch - Phần Lan.

Liên đoàn bóng đá Đan Mạch xác nhận Eriksen “tỉnh táo” trong bệnh viện với tình trạng “đã ổn định”. Vẫn chưa rõ nguyên nhân, nhưng các chuyên gia y tế tin rằng, Eriksen có thể không bao giờ chơi bóng nữa. Sanjay Sharma, giáo sư tim mạch thể thao tại Đại học St George’s ở London, cho rằng các cơ quan bóng đá của Vương quốc Anh có khả năng “rất nghiêm khắc” trong việc cho phép anh thi đấu trở lại. Phát biểu về vụ việc, người đã làm việc với Eriksen trong thời gian anh ở Tottenham cho biết: “Rõ ràng là có chuyện gì đó đã xảy ra một cách khủng khiếp. Nhưng họ đã đưa anh trở lại, câu hỏi đặt ra là chuyện gì đã xảy ra? Và tại sao điều đó lại xảy ra? Cậu ấy đã có các kiểm tra bình thường cho đến năm 2019, vậy bạn giải thích điều này như thế nào?”.

Ông nói rằng, Eriksen đã tỉnh táo trong bệnh viện là “một dấu hiệu rất tốt” nhưng không chắc anh có thể chơi bóng trở lại hay không. “Tin tốt là cậu ấy sẽ sống, tin xấu là cậu ấy sắp kết thúc sự nghiệp của mình. Liệu Christian có đá bóng trở lại hay không, điều đó tôi không chắc. Nếu ở Anh, Christian sẽ không thi đấu. Chúng tôi rất nghiêm khắc về điều đó”.

Bác sĩ Sam Mohiddin đồng ý rằng, tương lai của Eriksen “chỉ có thể là giả định”. Mohiddin là một trong những bác sĩ điều trị cho Fabrice Muamba, cầu thủ đã bị ngừng tim trong trận tứ kết FA Cup 2012 và về mặt kỹ thuật có thể xem là “đã chết trong 76 phút” nhưng sau đó bình phục hoàn toàn. “Tim ngừng đập là một thời điểm cực kỳ nguy hiểm. Nếu không thoát khỏi thì mọi thứ sẽ kết thúc, bạn sẽ không sống sót nổi. Rủi ro sẽ tiếp tục ở mức độ nào phụ thuộc vào nguyên nhân chính xác của việc ngừng tim đó”. TAM NGUYÊN

LỊCH THI ĐẤU

Ngày 14.6

20h Scotland - CH Séc

23h Ba Lan - Slovakia

Ngày 15.6

2h Tây Ban Nha - Thụy Điển

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn