MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Sự sắp xếp của số phận

LÊ VINH LDO | 20/12/2022 06:00

Như người ta vẫn nói, số phận luôn có sự sắp đặt cho tất cả và điều gì đến sẽ đến ở thời điểm thích hợp.

Lionel Messi từng là nhà vô địch thế giới, nhưng chỉ ở cấp câu lạc bộ, trong màu áo Barcelona trước đây. Messi đã là nhà vô địch Nam Mỹ, khi cùng Argentina đăng quang Copa America. Cho đến trước ngày 18.12.2022, Messi chưa từng là nhà vô địch thế giới cùng đội tuyển quốc gia, dù đã có lúc anh ở rất gần.

8 năm trước, Messi đi lướt qua chiếc Cúp vàng với nét mặt trống rỗng. Đó là khi anh cùng Argentina thua tuyển Đức ở chung kết World Cup, mở ra một chuỗi những trận chung kết thất bại (2 năm liên tiếp sau đó tại Copa America). Những thất bại đó kéo theo quyết định giã từ sự nghiệp của Messi, khi giới hạn chịu đựng đã bị vượt qua.

Nhưng, số phận vẫn luôn biết cách sắp đặt để thử thách tất cả. Nếu đứng dậy và làm lại, thành quả sẽ đến.

Đôi khi, tưởng như số phận có phần ưu ái cho ai đó hơn người khác - như việc Kylian Mbappe vô địch thế giới khi mới 18 tuổi chẳng hạn. Nó như thể sự bất công với Messi, khi một siêu sao thượng hạng như anh lại quá lận đận, vất vả để đi tìm chiếc Cúp vàng ấy.

Nhưng nhìn kỹ lại, không có sự bất công nào cả. Bởi trong khi Messi có tất cả ở cấp câu lạc bộ - Champions League năm 19 tuổi, Quả bóng vàng năm 22 tuổi… thì Mbappe mới chỉ loanh quanh vô địch tại Pháp.

Và không có sự sắp xếp nào tuyệt vời hơn cho Messi khi tự mình hạ bệ đội tuyển Pháp và Mbappe để trở thành nhà vô địch thế giới. Trong một trận đấu mà Mbappe có đến 4 lần làm rung lưới đội tuyển Argentina nhưng tuyển Pháp vẫn thất bại, số phận thật biết cách giải phóng cho Messi, đẩy chàng trai trẻ người Pháp vào một thử thách khác…

Một lần thôi, chỉ cần một lần thôi, Messi đã có sự hoàn hảo trong sự nghiệp của mình. Anh giờ đã là nhà vô địch thế giới một cách thực thụ.

World Cup tiếp theo có thể không còn hình bóng Messi nữa, nhưng anh chưa rời bỏ màu áo sọc Xanh-Trắng. Đơn giản bởi, sau khi giành được điều mình mơ ước, anh muốn được sống trong cảm giác mang trên mình chiếc áo của nhà vô địch thế giới…

Có thể không thêm nhiều nữa, nhưng mỗi trận sẽ đều rất ý nghĩa theo cách số phận chọn cho anh ở phía cuối hành trình.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn