MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Văn Hậu đã đáp chuyến bay đón công dân Việt Nam về nước từ Paris (Pháp) và hạ cánh an toàn xuống sân bay Vân Đồn vào sáng 2.8. Ảnh: HNFC

Tạm gác giấc mơ trên hành trình “săn đuổi giấc mơ”

MINH ĐỨC LDO | 03/08/2020 15:52

Sáng 2.8, Đoàn Văn Hậu đã đặt chân về đến Việt Nam sau gần 1 năm đi “du học” và theo đuổi ước mơ tại Hà Lan.

Chuyện cổ tích của Hậu không có... hậu

Khép lại hành trình gần 1 năm du học tại trời Âu, Văn Hậu khiến nhiều người không khỏi tiếc nuối. Phải nhắc lại, Hậu không phải cầu thủ Việt Nam đầu tiên xuất ngoại, càng không phải người tiên phong “cắm cờ” tại Châu Âu. Tuy nhiên, Hậu lại nhận được nhiều kỳ vọng nhất.

Khác với Công Vinh hay Công Phượng, Văn Hậu có nhiều tố chất để có thể tỏa sáng tại môi trường bóng đá Châu Âu. Cập bến SC Heerenveen năm 20 tuổi, hành trang của hậu vệ người Thái Bình là tất cả những gì một cầu thủ Việt mong ước, trừ danh hiệu Quả bóng Vàng. Vô địch V.League, U.20 World Cup, AFF Cup... là trụ cột không thể thiếu tại đội tuyển quốc gia ở tuổi 19, Hậu có vị thế của một trong những cầu thủ xuất sắc nhất Đông Nam Á. 

Câu chuyện kỳ vọng không chỉ bởi Văn Hậu có thể hình và tố chất đáng ước mơ với cầu thủ Việt, thi đấu ở vị trí ít phải cạnh tranh với các siêu sao và có nhiều thời gian rèn rũa. Điều này còn đến sự trang trọng của Heerenveen dành cho hậu vệ người Việt. Một buổi họp báo tại đại bản doanh, những nghi thức chào sân, thăm phòng truyền thống... Tất cả tuy nhỏ nhưng đều là sự ghi nhận.

GĐKT Gerry Hamstra chưa bao giờ giấu tham vọng nhờ Hậu làm tăng giá trị hình ảnh và kinh tế của CLB. Tuy nhiên, ông vẫn khẳng định ngay từ đầu “bộ phận tuyển trạch đã theo dõi Hậu từ lâu, họ đảm bảo đây là một cầu thủ hết sức hứa hẹn”. Tất cả đã sẵn sàng để Văn Hậu viết lên câu chuyện cổ tích thời hiện đại: Một cầu thủ đến từ vùng trũng của bóng đá thế giới tỏa sáng tại Châu Âu.

Thế nhưng, hy vọng càng nhiều thì thất vọng lại càng lớn. Xét về những yếu tố chuyên môn đơn thuần, thương vụ này là thất bại dành cho cả 3 bên Hà Nội - Văn Hậu - Heerenveen. CLB Hà Nội từng “xuống nước”, sẵn sàng hỗ trợ trả lương để Đoàn Văn Hậu ở lại Heerenveen nhưng không thành. Như vậy, ĐKVĐ V.League tự đẩy mình vào thế “trả tiền cho con đi học”, mọi chuyện không có kết quả thì lại đón về theo dạng “giải cứu”. Còn với Heerenveen, ban lãnh đạo và CLB đã chịu quá nhiều chỉ trích vì trả lương hạng Top cho một cầu thủ không có nhiều công hiến. Họ không thể tiếp tục lún sâu...

Văn Hậu thì sao? Anh may mắn có 1 năm được học hỏi ở môi trường bóng đá chuyên nghiệp, cơ hội không phải ai cũng có. Nhưng nhìn ở góc độ khác, anh vẫn đen đủi. Khi đang dần bắt nhịp với đội dự bị Jong Heerenveen, Hậu lại dính chấn thương. Bỏ lỡ hơn 1 tháng tập trung cùng đội vì SEA Games, giai đoạn lượt về giải đấu và CLB lại chịu ảnh hưởng nặng nề vì COVID-19. 

Hà Lan lại là một trong những quốc gia Châu Âu kết thúc sớm các hoạt động thể thao. Không còn giải Eredivisie, Văn Hậu không có cơ hội ghi tên vào lịch sử bóng đá Việt. Không còn cả Cúp Quốc gia và giải dự bị, Hậu mất hết cơ hội để thể hiện bản thân. Mọi thứ về anh chỉ còn là 4 phút ít ỏi được ra sân cho đội 1 Heerenveen ở Cúp Quốc gia Hà Lan, sự tỏa sáng tại giải dự bị KNVB, quá ít để nói là thành công.

Dịch bệnh cũng khiến tài chính Heerenveen khó càng thêm khó. Và đó cũng là một phần lý do khiến CLB của Hà Lan không muốn ký tiếp với Văn Hậu, bất chấp Hà Nội ngỏ ý giúp đỡ. Câu chuyện “du học” của Hậu dường như càng về gần kết thì càng buồn.

Quãng nghỉ trên hành trình “săn đuổi ước mơ”

Phải trở về Việt Nam để “giải cứu” Hà Nội chắc chắn không phải kết mà Văn Hậu mong muốn. Tuy nhiên, đây cũng là bước lùi cần thiết để anh có cơ hội ra sân thường xuyên hơn. AFF Cup 2020 đã bị hoãn nhưng thời gian cũng chỉ còn tính bằng tháng, lưu lạc mãi cũng không phải ý hay. Quan trọng nhất, Văn Hậu không hề có ý thôi cầu tiến. Vậy hãy xem về V.League là quãng nghỉ nhỏ, trước khi đi xa hơn. 

Giống như lời nhận xét của cựu trung vệ Danny van Bakel - người từng là cầu nối đưa Hậu sang Hà Lan, đồng thời là một cầu thủ có nhiều năm chinh chiến tại V.League: “Văn Hậu sẽ không học được thêm điều gì từ V.League”. Điều này hẳn cũng đúng, hậu vệ 21 tuổi đã chinh phục đỉnh cao tại đấu trường quốc nội từ lâu, trong khi anh thậm chí còn đang tiến bộ từng ngày tại trời Âu. Chính Hậu cũng khẳng định đanh thép rằng bản thân không hề thất bại tại Châu Âu và khoảng thời gian 1 năm qua giúp anh vỡ vạc ra nhiều điều. Thứ mà hậu vệ này nói đến là sự cải thiện về hình thể, sức vóc và tư duy kỹ chiến thuật. Tất cả đều đáng giá, thôi thúc anh cần phải tiếp tục theo đuổi con đường phát triển tại Châu Âu.

“Năm 20 tuổi - vì đam mê bóng đá, Hậu chọn xa nhà để theo đuổi giấc mơ tương lai cùng trái bóng tròn. Không có gì là dễ dàng từ ngôn ngữ, tập luyện, hoà nhập... Cuộc đời đúng như sang trang mới, nhưng là những trang tối hơn vì tất cả đều cần sự nỗ lực gấp trăm lần để được toả sáng trên sân cỏ... Dù cho hiện tại con đường đó vẫn lắm chông gai, nhưng giấc mơ thì không bao giờ được từ bỏ, phải tiếp tục tiến lên và kiên trì vì Hậu là Dream Chaser (Kẻ săn đuổi ước mơ)”, những chia sẻ đầy tâm trạng, đồng thời cũng là lời hứa đầy quyết tâm của Văn Hậu trước khi về nước.

Tương lai lâu dài, Văn Hậu tiếp tục xuất ngoại gần như là điều chắc chắn. Bởi, những “Kẻ săn đuổi ước mơ” như Memphis Depay (tuyển Hà Lan) và Văn Hậu sẽ không thỏa mãn trên những vinh quang nhỏ, họ hướng tới một thành công rực rỡ để đời.

Về Việt Nam, Văn Hậu cần phải chứng minh bản thân đã học được những gì. Cứ chơi tốt, vượt trội rồi cũng sẽ đến cơ hội tiếp theo. 

Biết đâu đấy, giấc mơ không đuổi có khi lại về!

Về đến Việt Nam, Đoàn Văn Hậu sẽ phải cách ly tập trung 14 ngày tại Cẩm Phả. Thời điểm anh hoàn thành cách ly, Hà Nội cũng có lịch trở lại tập luyện. Hiện tại, đội bóng Thủ đô đã cho phép các cầu thủ về nhà sau khi V.League 2020 tạm hoãn.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn