MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tuyển bóng rổ trên bục nhận huy chương vàng. Ảnh: Bùi Lượng

Tấm huy chương vàng lịch sử của bóng rổ Việt Nam tại SEA Games 32

NGUYỄN ĐĂNG LDO | 07/05/2023 14:00
Tuyển bóng rổ nữ 3x3 Việt Nam đã đánh bại Philippines với tỉ số 21-16 vào trưa 7.5, qua đó mang về tấm huy chương vàng cho Thể thao Việt Nam nói chung và bóng rổ nói riêng tại SEA Games 32.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử SEA Games, bóng rổ Việt Nam giành huy chương vàng. Kể từ khi được đưa vào chương trình thi đấu chính thức của SEA Games từ năm 1977, môn thể thao này chứng kiến sự thống trị của Philippines hay Malaysia ở các nội dung.

Trở lại với trận chung kết, tuyển bóng rổ nữ 3x3 Việt Nam từng thắng Philippines 21-19 ở vòng bảng, diễn ra trước đó một ngày nên nhập cuộc rất tự tin. 4 vận động viên Trương Thảo Vy, Trương Thảo My, Huỳnh Thị Ngoan và Nguyễn Thị Tiểu Duy đã nhập cuộc đầy hưng phấn, liên tục gác điểm đối thủ.

Ở thời điểm đang dẫn 16-15, tuyển Việt Nam được hưởng 2 cú ném phạt và Thảo Vy đã tận dụng thành công, gia tăng cách biệt cho đội nhà. Với tâm lý hưng phấn cùng lối chơi gắn kết, tuyển bóng rổ nữ Việt Nam đã giành chiến thắng chung cuộc 21-16, qua đó giành huy chương vàng.

Bóng rổ Việt Nam lần đầu tiên có tên ở bảng vàng SEA Games, nhờ thành tích ngoạn mục của Thảo My và đồng đội. Ảnh: Duy Nam

Chiến thắng này giúp tuyển bóng rổ nữ 3x3 Việt Nam quên đi thất bại tại chung kết SEA Games 31. Khi đó, Thảo Vy cùng đồng đội đã thua Thái Lan 19-21 ở trận tranh huy chương vàng, với pha ghi điểm quyết định được ghi ở giây cuối cùng của trận đấu.

“Tôi rất vui, hạnh phúc và tự hào khi đem về huy chương vàng cho bóng rổ Việt Nam. Trận chung kết rất khó khăn cho chúng tôi khi đội phải thi đấu 2 trận liên tiếp, dưới điều kiện thời tiết nóng bức, nhưng với sự quyết tâm, thi đấu ăn ý và nỗ lực hết mình, đội đã giành được chiến thắng”, Huỳnh Thị Ngoan khóc nấc, chia sẻ sau trận đấu.

Chiến thắng của tuyển bóng rổ nữ Việt Nam có đóng góp rất lớn của 2 chị em sinh đôi Trương Thảo Vy và Trương Thảo My (sinh năm 2001). Họ khoác áo tuyển Việt Nam từ năm 2022, thi đấu tại SEA Games 31. Do còn đi học, nên cả hai chỉ về khoác áo tuyển khi có những giải đấu lớn. Cả hai đều là những nhân tố chủ lực tại đội bóng của nhà trường, thi đấu tại hệ thống bóng rổ sinh viên chuyên nghiệp tại Mỹ.

Ông Mẫn - bố của Thảo Vy và Thảo My chia sẻ: “Chiến thắng trước Philippines là phần thưởng xứng đáng cho nỗ lực của Thảo Vy, Thảo My, sau khi đã thua vào giây cuối tại SEA Games năm ngoái. Ở độ tuổi 22, có thể những kỳ SEA Games sắp tới, các cháu chưa chắc góp mặt bởi bận việc đi làm sau khi tốt nghiệp đại học”.

Trong khi tuyển bóng rổ nữ 3x3 Việt Nam đoạt huy chương vàng ngoạn mục, tuyển nam đã không thể bảo vệ thành công tấm huy chương bạc. Họ để thua Campuchia ở bán kết, trước khi thất bại 13-21 trước Thái Lan ở trân tranh huy chương đồng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn