Đối thủ của ĐT futsal Việt Nam ở lượt trận thứ 2 là chủ nhà Trung Quốc, đội cũng đã để thua 1-2 trước ĐT futsal Hà Lan ở lượt trận mở màn.
Cũng giống như ở trận đấu trước với đối thủ mạnh Croatia, đoàn quân của HLV Miguel đã chủ động chơi pressing đối thủ Trung Quốc với lối chơi tấn công.
Minh Trí là người giúp ĐT futsal Việt Nam vượt lên dẫn trước từ rất sớm. Thế nhưng đối thủ Trung Quốc cũng có được bàn gỡ ngay sau đó khi được hưởng 1 quả phạt đền. Thậm chí họ còn dẫn ngược lại futsal Việt Nam với 1 pha bóng tưởng chừng như vô hại, nhưng cầu thủ Việt Nam quá chủ quan và nhận thêm bàn thua thứ 2.
Rất may cho ĐT futsal Việt Nam là trước khi hiệp 1 khép lại thì Trí Kiệt đã kịp thời có được bàn gỡ hòa 2-2.
Bàn gỡ hòa ở cuối hiệp 1 giúp cho ĐT futsal Việt Nam tiếp tục duy trì thế trận trong hiệp 2 và cũng lấn lướt đối thủ. Cầu thủ Quốc Hưng, người vừa được HLV Miguel trao cơ hội ở thời gian gần đây cũng đã khẳng định mình bằng 1 bàn thắng ngay đầu hiệp 2. Qua đó giúp ĐT Futsal Việt Nam một lần nữa vượt lên dẫn trước.
Cũng giống như những lần trước, thủ thành Văn Huy lại tỏ ra thiếu tập trung ở cú sút không mấy nguy hiểm của đối thủ và để bóng lọt háng đi vào lưới. Tỉ số trận đấu chỉ được định đoạt khi Quốc Nam ghi bàn thắng ấn định chiến thắng kịch tính 4-3 cho ĐT futsal Việt Nam ở những phút cuối trận.
Trận thắng này giúp ĐT futsal Việt Nam vẫn còn cơ hội giành ngôi vô địch, mặc dù cửa rất hẹp.