MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ảnh Hữu Phạm

Thắng xứng đáng Jordan, đội tuyển Việt Nam có quyền tin…

Việt Văn LDO | 21/01/2019 10:14
Chiến thuật linh hoạt, lối đá kỹ thuật đa dạng và hơn thế là tinh thần thép, đã đẩy các cầu thủ Jordan đến sự bị động, lúng túng và đôi lúc sợ hãi… Và trận thắng quá xứng đáng đã khiến cho người hâm mộ và ngay chính đội tuyển không chỉ mơ mà tin về một hành trình đẹp, đầy bất ngờ tại Asian Cup.

Có lẽ chính chỉ trích của một tờ báo châu Á về chiến thuật tiêu cực của đội tuyển Việt Nam (VN)  khiến ông Park “sôi máu” và trận đấu tối qua là một câu trả lời đích đáng dập tan mọi chỉ trích.

Đội tuyển của chúng ta không chỉ phòng ngự giỏi mà tấn công cũng tài với những đường lên bóng dồn dập như sóng vỗ bờ, đẩy các cầu thủ to cao hơn hẳn về thể hình của Jordan vào thế chống đỡ vất vả. Và bàn thắng của Công Phượng là một hệ quả tất yếu cũng như hàng loạt cơ hội có thể “kết liễu” đối thủ sau 90 phút bị bỏ lỡ trước đó. Giả tưởng rằng nếu trận đấu kéo dài tới ba hiệp phụ và lâu hơn nữa, thì đội tuyển VN vẫn có nhiều cơ hội thắng hơn.

Vì chính lối đá quyết liệt chủ động dồn ép của tuyển VN đã khiến các cầu thủ Jordan bộc lộ nhiều vấn đề: kỹ thuật không khéo bằng cầu thủ VN, và chiến thuật, lối đá đơn điệu hơn VN. Jordan chỉ có mỗi “bài tủ” khai thác bóng bổng và khả năng dứt điểm cũng không tốt với những cú đá quá mạnh quá bổng. Điều đó đã được thể hiện từ vòng bảng đặc biệt là những cơ hội bị bỏ lỡ của Jordan trong trận gặp Syria.

Đặc biệt tinh thần, bản lĩnh của họ không mạnh mẽ bằng chúng ta

Những cái lắc đầu ngao ngán khi bỏ lỡ cơ hội, những lời cầu nguyện của một số cầu thủ Jordan cho thấy họ đã mất tinh thần. Và trên băng ghế chỉ đạo, ông huấn luyện viên Vital Borkelmans, người Bỉ đã không sao có được giải pháp mới, kể cả khi làm mới hàng tiền đạo, và để thua trong cuộc đấu trí cân não với HLV Park Hang Seo.

Thực ra trong bảng xếp hạng FIFA trước trận đấu, Jordan vẫn ở trên VN mấy bậc và trong lịch sử họ cũng chưa từng thắng Việt Nam nhưng tại Asian Cup năm nay họ vào vòng 2 với vị thế đầu bảng trong khi VN lách qua khe cửa hẹp. Vì thế nhiều dự đoán nghiêng về phía Jordan nhưng đội tuyển VN đã khẳng định mình thắng xứng đáng.

Dĩ nhiên đối thủ trước mắt sẽ nặng ký hơn nhiều mà nhiều khả năng là đội tuyển Nhật bản- 1 đội tuyển đầy mưu mẹo và bản lĩnh.

Nhưng người hâm mộ và đội tuyển VN không chỉ mơ mà càng ngày càng tin vì… ngày mai bắt đầu từ hôm nay!

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn