MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

“Thất bại là mẹ thành công”

LÊ VINH LDO | 10/05/2023 09:06
Sau trận thắng U22 Malaysia, huấn luyện viên Philippe Troussier không chỉ khen ngợi các học trò, “cảm ơn định mệnh đã chọn U22 Việt Nam”, ông còn cảm ơn… 5 trận thua trước khi đến SEA Games 32.

Huấn luyện viên muốn nói về 3 trận tại giải giao hữu Doha Cup và 2 trận với 2 câu lạc bộ của V.League mà các cầu thủ U22 lẫn bản thân ông chịu rất nhiều sự chỉ trích. Hẳn không ít người cảm thấy ngạc nhiên. Nó cũng bất ngờ như cách ban huấn luyện đội U22 Campuchia lí giải thất bại 0-2 trước U22 Myanmar rằng, “vì khán giả đến đông quá”.

Nghe chừng vô lí nên dễ dẫn đến việc khiến người ta bật cười. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì trong bối cảnh riêng biệt, đó lại là hợp lí.

Chúng ta vẫn nói, “thất bại là mẹ thành công”, vậy thì có gì phải cười khi ông Troussier “cảm ơn thất bại” sau khi U22 Việt Nam thắng 3 trận ở vòng bảng và trước mắt đã hoàn thành chỉ tiêu ban đầu là giành vé vào bán kết?

Một cách vui vẻ, người ta vẫn đùa với câu hỏi “khi thất bại là mẹ của thành công thì cha của thành công là ai?”. Đùa, nhưng thực tế rõ ràng là không dễ trả lời. Đương nhiên là chẳng có “cha” nào cả, vì hình ảnh “mẹ” cũng chỉ để minh họa cho việc cần phải trải qua những khó khăn, trở ngại, vấp ngã nhiều lần, những thất bại để rút ra bài học, tích lũy kinh nghiệm.

Ngay cả những đội bóng hùng mạnh nhất thế giới cũng phải bắt đầu từ con số 0. Cũng thất bại nhiều lần, thậm chí, ngay cả khi đã ở vị thế hiện tại, sau mỗi trận thua hay kết quả không tốt, họ vẫn nói “đó là bài học”.

Học hỏi, nỗ lực, đó là yếu tố cơ bản cho thành công. Dĩ nhiên, không chỉ khi thua mà ngay cả khi thắng cũng đem lại nhiều bài học, ở góc độ khác - ví như khả năng kiểm soát cảm xúc, hành vi của các cầu thủ U22 Việt Nam khi đang dẫn trước, khi đang có lợi thế nhân sự.

Có thể thấy một chút hả hê ở họ, thấy hành động không cần thiết của Khuất Văn Khang mà nếu trọng tài nhìn thấy sẽ là án phạt không nhẹ. Và cũng phải thấy rằng, khi Troussier “cảm ơn định mệnh” vì đã chọn U22 Việt Nam trong một ngày mưa gió, chúng ta cũng sẽ phải biết cách chấp nhận - như cách U22 Malaysia chấp nhận, nếu một ngày nào đó rơi vào tình cảnh ngược lại…

U22 Việt Nam và Troussier còn một hành trình dài để tìm đến thành công thực sự...

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn