MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Các cầu thủ U22 Việt Nam gây thất vọng khi bị U22 Thái Lan loại khỏi SEA Games 29. Ảnh: MT

Thay vì cãi nhau, hãy cùng tính cho SEA Games 2021

NGUYỄN NGUYÊN LDO | 18/09/2017 18:30

Bóng đá Việt Nam đang ồn ào và đang loạn sau thất bại của U.22 tại SEA Games 29 rồi đến U.18 tại giải vô địch Đông Nam Á 2017. Những thất bại đã được mổ xẻ và từ thất bại đấy dấy lên nhiều ồn ào quanh chuyện yêu, ghét và chuyện mất đoàn kết ở bộ máy điều hành VFF.

Rõ ràng là một bộ máy điều hành thiếu thống nhất và ai muốn làm gì thì làm đã để lại nhiều hệ quả mà chính những người cao nhất ở VFF giờ cũng không dám đụng vào vì sợ văng miểng.

Bóng đá Việt Nam cứ cãi nhau và kèn cựa nhau kiểu này thì bao giờ mới hoàn tất giấc mơ HCV SEA Games hay xa hơn nữa là bước vào sân chơi khu vực ngang hàng với những quốc gia có nền bóng đá tiến bộ?

Bốn năm nữa, Việt Nam đăng cai SEA Games 31 - 2021, nhưng bây giờ đã có những ai đủ chuyên môn, đủ tâm và đủ tầm ngồi lại để tính cho một lộ trình 4 năm bắt đầu từ lứa U.18 sẽ là lực lượng chủ lực của chủ nhà tại SEA Games 31?

Đã có ai nhìn xem cũng lứa tuổi đấy Indonesia có gì, Thái Lan có gì, Myanmar rồi Malaysia có gì và ta cần làm gì để vượt hoặc không thua họ vào 4 năm tới?

4 năm không phải là một quỹ thời gian dài cho một lộ trình mà bóng đá Việt Nam cần phải thể hiện với tư cách chủ nhà.

Vậy thì các bác còn trốn tránh và cãi nhau đến bao giờ mới bắt tay vào chăm chút cho các cháu?

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn