MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Thế mới là bóng đá!

Lê Vinh LDO | 14/06/2022 07:13
Đó là một trong những nhận xét của huấn luyện viên Gong Oh-kyun sau khi U.23 Việt Nam dừng bước tại vòng tứ kết U.23 Châu Á…

Hành trình đầy quả cảm và không kém phần thú vị của U.23 Việt Nam trên đất Uzbekistan khép lại với một chút tiếc nuối, đâu đó có sự oán giận với một vài quyết định của trọng tài, nhưng cuối cùng, huấn luyện viên Gong Oh-kyun chỉ kết luận một điều như vậy. Tất nhiên, câu nói của ông liên quan đến pha bóng đập xà ngang sau cú dứt điểm của Minh Bình, nhưng bản thân nó cũng có thể được dùng để kết luận cho nhiều điều. 

“Trong bóng đá, bàn thắng là khi bóng vào lưới, còn không vào là không vào. Phải thế mới là bóng đá”, huấn luyện viên 47 tuổi nói như vậy.

Bóng đá không phải lúc nào cũng là chuyện mạnh được, yếu thua. Việc U.23 Việt Nam cầm hòa nhà đương kim vô địch là U.23 Hàn Quốc khẳng định điều đó. Và nếu đặt cạnh việc U.23 Hàn Quốc bị loại bởi U.23 Nhật Bản với tỉ số 3-0 và tinh thần chiến đấu của các cầu thủ U.23 Việt Nam trước U.23 Saudi Arabia, Gong Oh-kyun có quyền tự hào vì công việc của mình, giống như Park Hang-seo đã có quyền kiêu hãnh như vậy, ngay cả khi tên tuổi của ông ở quê hương Hàn Quốc không thực sự nổi bật.

“Bàn thắng là bóng vào lưới, còn không vào là không vào”, khi trong bóng đá vốn có nhiều biến số, nhiều khía cạnh có thể tác động, cần phải chuẩn bị một cách chi tiết nhất. Tất nhiên, cũng có những điều không thể lường trước, để rồi khi xuất hiện, nó trở thành bài học cho hành trình tiếp theo trong tương lai.

Mở rộng ra, đó là cách đón nhận kết quả của các trận đấu. Thắng là thắng, mà thua là thua, hãy đón nhận mọi kết quả với tâm thế tỉnh táo, không quá thăng hoa để tự che lấp đi những điều còn tồn tại, cũng không quá đau buồn để chỉ nhìn vào những vấn đề tiêu cực, để chì chiết, chỉ trích.

Với Gong Oh-kyun, bóng đá thật đơn giản. Đó là cuộc chơi của các cầu thủ và ông “không làm gì cả”. Ông chỉ “thêm gia vị, thêm chất xúc tác” bằng những lời khích lệ, động viên để các học trò làm hết sức mình. Ông cảm thấy “đau đớn” khi phải chứng kiến các học trò “cố hết sức”, nhưng bóng đá là thế. “Cháy hết mình” cho cuộc chơi để không phải hối tiếc bất kỳ điều gì.

Bóng đá có vui, có buồn, có thành công, có thất bại, nhưng suy cho cùng, bóng đá cũng chỉ là cuộc chơi mà kết quả không diễn tả được hết mọi khía cạnh. Bạn thắng, ta chúc mừng. Ta thua ta nhìn lại mình. Thế mới là bóng đá! 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn