MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Theo chân vận động viên trườn bò 42km trên núi Vietnam Mountain Marathon

Thanh Phong LDO | 25/09/2019 11:00

Vẻ đẹp và độ khó của cự ly 42km giải Vietnam Mountain Marathon khiến các vận động viên vừa mê mẩn vừa... than trời.

Theo chân các vận động viên chinh phục cự ly 42km giải chạy vượt núi Sa Pa Vietnam Mountain Marathon (VMM) để hiểu vì sao cuộc thi này đáng để thử một lần trong đời. Cự ly 42km có ngay từ mùa đầu tiên của giải Vietnam Mountain Marathon (năm 2013). Các vận động viên xuất phát từ lúc 7h sáng.
 
Năm nay cung đường chạy 42km (và 70km, 100km) đều có sự thay đổi đáng kể. Đẹp hơn nhưng cũng nhiều thử thách hơn. Sau khi xuất phát khoảng 2km, các vận động viên đã được "làm nóng" bởi con dốc ngút tầm mắt
Thay vì đi đường rừng như những năm trước, đoạn đầu tiên các runner phải vượt núi, qua những con dốc sừng sững có thể "đốt cháy" những đôi chân mềm yếu. 
Cơn mưa ban đêm khiến cho những con đường đất trở nên nhão nhoẹt. Các vận động viên 100km, 70km xuất phát trước đã "cày" nát con đường trước khi vận động viên 42km chạy đến.
Rất nhiều chướng ngại vật được dựng lên trên đường chạy của các vận động viên chạy 42km: suối, bùn lầy, bờ rào kẽm gai, dốc...
Nhiều vận động viên dò dẫm từng bước, không dám lội giày xuống suối vì sợ giày ướt sẽ làm chân phồng rộp.
Cự ly marathon 42km có tổng độ cao lên (elevation) khoảng 2.200m với nhiều dốc liên tiếp. Đoạn chạy đầu tiên (từ điểm CP3 đến CP4) vừa dài vừa khó và... rất đẹp.
Quá nhiều dốc khiến các vận động viên vừa chạy phải dừng chân nghỉ liên tục.
Đổi lại, các vận động viên có thời gian được thỏa thích ngắm cảnh từ triền núi
Runner mất nhiều thời gian chạy cung đường 42km một phần vì... dừng lại selfie. Khó ai có thể cưỡng lại được trước vẻ đẹp hùng vĩ của dãy Hoàng Liên Sơn. Rất nhiều góc đẹp để các vận động viên có thể chụp ảnh "sống ảo".
Xen kẽ những con dốc bùn lầy là những thảm cỏ xanh mượt để các runner trổ tài chạy đổ dốc (downhill)...
...hoặc thảnh thơi dạo bước.
Đôi khi vận động viên phải "làm xiếc" cùng cặp gậy trên những con dốc có cấp độ khó hơn 
Thời tiết biến đổi liên tục giữa các ngọn núi. Mây mù ập tới bất ngờ khiến các vận động viên có cảm giác như đi vào cõi tiên cảnh.
Sau khi đã leo lên đỉnh núi cao, việc xuống dốc còn khó hơn cả leo lên
Được chứng kiến hoạt động thường ngày của người dân địa phương là những trải nghiệm rất thú vị khi chạy giải Vietnam Mountain Marathon. Bà con dân tộc thiểu số, các em bé đổ ra hai bên đường chào đón, cổ vũ các vận động viên.
Chiếc cầu tre thơ mộng do BTC dựng tạm để giúp các vận động viên vượt suối thuận lợi hơn.
Nhưng vẫn có chiếc cầu "chơi khó" các runner khiến họ không ngại phải trườn bò bằng cả tứ chi.
Vẻ đẹp bình yên trên các con đường xuyên qua làng bản khiến bất cứ vận động viên nào cũng phải "chùn" chân, dừng bước sống chậm.
So với những năm trước, cây cầu này đã được nâng cấp rất nhiều.
Bờ rào đá cũng là nét đặc trưng của đường chạy 42km Vietnam Mountain Marathon
Có nhiều đoạn đường chạy, vận động viên không có cách nào khác là phải dầm cả đôi giày "hàng hiệu" trong bùn và...phân trâu.
Đi chạy để được ngắm cảnh nhiều hơn. Đó là lời giải thích chung của nhiều runner khi đăng ký tham gia 42km Vietnam Mountain Marathon.
Tuy nhiều thử thách khiến vận động viên phải than trời vì khó nhưng vẻ đẹp độc đáo của đường chạy Sa Pa rất dễ "gây nghiện" cho những người tham gia.
 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn