MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Thiếu Hậu, thêm Trọng, U23 Việt Nam có lặp lại kỳ tích Thường Châu?

Việt Văn LDO | 19/12/2019 10:16

Dù thiếu cầu thủ đa năng Đoàn Văn Hậu, người hùng của chung kết SEA Games 30 nhưng có sự trở lại của Đình Trọng, trung vệ “chém đinh chặt sắt”, U23 Việt Nam hoàn toàn có khả năng thành công ở vòng chung kết U23 châu Á sắp tới.

CLB SC Heerenveen (Hà Lan) không nhả Đoàn Văn Hậu, một cầu thủ đa năng mạnh mẽ, lợi thế thể hình (1m85) lẫn lối chơi lăn xả, vì thế U23 Việt Nam mất đi một quân bài lợi hại.

Bù lại, sự xuất hiện trở lại của Đình Trọng, không kém Văn Hậu về độ máu lửa, sự chắc chắn và mạnh mẽ sẽ đem lại sự an tâm cho hàng phòng ngự. Thủ môn Văn Toàn ngày càng tự tin và bản lĩnh sau chiến trường SEA Games hẳn sẽ tiếp tục được tín nhiệm ở chốt chặn cuối cùng.

Xưa nay dưới thời ông Park thì hàng phòng ngự luôn là điểm mạnh nhất của tuyển Việt Nam. Và đội tuyển Việt Nam dù ở cấp độ U nào luôn có được độ lạnh, sự lì lợm cần thiết, thắng không kiêu, bại không nản. Ngay các đội tuyển hàng đầu châu Á thắng được tuyển Việt Nam không phải dễ.

Nằm ở bảng với UAE, Jordan và Triều Tiên, cơ hội của U23 Việt Nam khá sáng, miễn là chúng ta thi đấu đúng sức với nhiệt huyết của khát vọng vô địch.

Jordan đã từng nếm trải thất bại cay đắng trước Việt Nam tại Asian Cup. Suốt hiệp 2 gần như những đôi chân cầu thủ Jordan bị cóng trước sức tấn công như vũ bão của những chiến binh sao vàng. Họ không yếu hơn ta, thậm chí thể hình có ưu thế hơn nhưng trước lối đá máu lửa mang tính “chiến đấu” vì màu cờ sắc áo của ta, họ không chịu được “nhiệt”, thậm chí nhiều lúc trở nên hoảng loạn.  

Trong khi UAE lại không phải là đối thủ khó chơi của ta, lối chơi nhiều khi hơi đơn giản và không có sự biến hóa về chiến thuật như U23 Việt Nam.  Đối thủ còn lại Triều Tiên không phải quá sức, và U23 Việt Nam hoàn toàn có thể chiến thắng.

Vấn đề là ở vòng nốc ao tiếp sau, Việt Nam dù đứng ở nhất hay nhì bảng sẽ phải đụng độ với một trong bốn đối thủ ở bảng C là  Uzbekistan, Iran, Hàn quốc, Trung Quốc- bảng đấu “tử thần”.

Và chỉ khi vượt qua được rào cản khắc nghiệt nhất này, biết đâu Việt Nam sẽ gặp Thái Lan (trong trường hợp đội bạn qua được tứ kết).

Quả bóng tròn, đường còn xa, U23 Việt Nam hãy cứ tính toán từng trận một để đi tới đích cuối cùng. Lặp lại kỳ tích Thường Châu gần như là không tưởng, nhất là khi U23 Việt Nam giờ đây đã bị nhận diện là một đối thủ đáng gờm. Nhưng có ai đánh thuế giấc mơ đâu?

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn