MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ảnh: HUY PHẠM

Thủ môn World Cup tiếc nuối vì thủng lưới bởi bàn thắng "siêu phẩm" của Minh Vương

Văn Phú LDO | 30/08/2018 10:41
Thủ thành Jo Hyeon-woo, người hùng của Hàn Quốc ở World Cup 2018 đã bày tỏ sự tiếc nuối sau pha đá phạt thành bàn của Trần Minh Vương.

Ở trận đấu bán kết môn bóng đá nam ASIAD 18, U23 Hàn Quốc đã giành chiến thắng 3-1 trước U23 Việt Nam và giành quyền vào chơi trận chung kết với Nhật Bản, đội bóng đã thắng tối thiểu trước UAE ở trận đấu bán kết còn lại.

Minh Vương là cầu thủ vừa ghi bàn thắng duy nhất cho U23 Việt Nam trong trận này. Vừa được tung vào sân, Minh Vương đã tận dụng cơ hội hiếm hoi của mình để toả sáng. Cú sút phạt hiểm hóc của Minh Vương đã đánh bại được thủ môn Jo Hyeon-woo, người hùng của ĐTQG Hàn Quốc ở World Cup 2018.

Jo Hyeon-woo không thể cản nổi cú đá phạt của Minh Vương

Nói về điều này sau trận đấu, Jo Hyeon-woo thủ môn số 1 Hàn Quốc ở thời điểm hiện tại chia sẻ: "Tôi đã rất quyết tâm để bảo vệ khung thành. Thật đáng tiếc khi tôi phải nhận một bàn thua từ pha đá phạt. Các đồng đội của tôi đã ghi được những bàn thắng khá dễ dàng, nhưng trận đấu tới, họ phải tận dụng tốt hơn".

Nói về trận chung kết ngày 1.9 tới đây, Jo Hyeon-woo tỏ ra tự tin, kể cả nếu phải bước vào loạt đá 11m với Nhật Bản: "Tôi không thích loạt đá 11m lắm, nhưng tôi tự tin nếu phải đối mặt với nó. Tôi muốn các đồng đội tin tưởng tôi. Chỉ còn 3 ngày nữa là đến chung kết, tôi sẽ chuẩn bị thật tốt và cùng đội tuyển giành HCV".

ASIAD 18 là kì Á vận hội thứ 2 của thủ thành Jo Hyeon-woo, ở lần đầu tiên tham dự vào năm 2014, anh đã cùng các cầu thủ U23 Hàn Quốc đoạt HCV môn bóng đá nam. Tấm HCV ASIAD lần thứ 2 trong sự nghiệp chỉ còn cách Jo Hyeon-woo 1 trận chung kết với Olympic Nhật Bản sắp tới.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn