MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Thủ thành và công thành

LÊ VINH LDO | 26/03/2024 15:01

Sân Mỹ Đình sẽ được ví như “thành trì cuối cùng” của Đội tuyển Việt Nam để phòng thủ trước tuyển Indonesia, nhưng để giành chiến thắng, người ta cần huấn luyện viên Philippe Troussier và các cầu thủ tấn công một “pháo đài” khác.

Sân Mỹ Đình có sức chứa 40.000 chỗ ngồi, chỉ bằng một nửa so với Gelora Bung Karno của Indonesia. Thế nhưng, chừng đó vẫn đủ để tạo ra áp lực cho các đội khách, trong đó có Indonesia. Có sự chống lưng từ người hâm mộ, tinh thần của các cầu thủ sẽ tốt hơn nhiều, cho dù chất lượng nhân sự bên phía Indonesia có sự cải thiện.

Có những lời nói vui rằng, Văn Hậu hay Ngọc Hải chỉ cần đến sân và ngồi trên khán đài thôi cũng đủ khiến đối phương phải e dè. Dĩ nhiên, chỉ là vui thôi, còn điều quan trọng không kém việc “thủ thành” là phải “công thành”. Nhận định về cách đội bóng của ông Shin Tae-yong tiếp cận trận đấu theo cách nào là nhiệm vụ của Troussier và ban huấn luyện, nhưng kèm theo đó là việc phải tấn công ra sao?

Không chỉ tấn công vào hàng thủ đối phương mà phải tấn công vào chính… tư duy của mình. Từ ông Troussier cho đến các cầu thủ. Trong buổi họp báo trước trận vào hôm qua, ông Troussier nói về trách nhiệm và định hướng đấu pháp, còn hiệu quả hay không phụ thuộc vào các cầu thủ trên sân.

Điều đó có nghĩa là ông chắc rằng đấu pháp sẽ mang về chiến thắng!? Cứ cho rằng cách sắp xếp nhân sự của ông là hợp lý, phù hợp với đấu pháp, vấn đề đặt ra là, vì sao đúng mà đội tuyển chỉ có 2 cú dứt điểm trong cả trận đấu ở Jakarta? Nếu điều đó lặp lại ở Hà Nội thì sao? Ông sẽ điều chỉnh thế nào?

Với các cầu thủ, nếu đấu pháp không hiệu quả, họ có “dám” lên tiếng đề xuất thay đổi? Bởi, không thắng thì cơ hội lọt vào vòng loại thứ ba chỉ còn rất nhỏ nhoi. Tấn công đối thủ, tấn công cả quan điểm của chính mình trong tình thế ngặt nghèo có thể tạo ra bước ngoặt.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn