MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Thua đau U23 Việt Nam, CĐV Thái Lan hẹn tái đấu tại King's Cup 2019

Cát Tường LDO | 28/03/2019 13:07

Nhận thất bại bẽ bàng 0-4 trước U23 Việt Nam tại vòng loại U23 Châu Á 2020, nhiều CĐV Thái Lan tỏ ra không phục và hẹn ngày tái đấu thầy trò HLV Park Hang-seo.

Trước trận gặp U23 Việt Nam, đội bóng xứ chùa Vàng sở hữu thành tích "khủng" với hai chiến thắng tuyệt đối. Cụ thể, U23 Thái Lan đè bẹp đối thủ khó ưa U23 Indonesia 4-0 ở trận mở màn, tiếp đó là màn "hủy diệt" U23 Brunei với tám bàn không gỡ.

Truyền thông Thái Lan và nhiều chuyên gia đều nhận định thầy Park và các học trò khó giành chiến thắng trước "Voi chiến", qua đó có thể lỡ hẹn với vòng chung kết U23 Châu Á đầu năm sau.

Tuy nhiên, diễn biến trên sân lại trái ngược hoàn toàn với các suy đoán. Đội bóng của HLV Alexandre Gama bất ngờ trở nên vô hại trước các học trò của ông Park. 

Đức Chinh mở đầu “cơn ác mộng” của U23 Thái Lan tại sân Mỹ Đình. Ảnh S.T

Sau khi bị Đức Chinh và Hoàng Đức "xé lưới", đội bóng xứ chùa Vàng tiếp tục gặp khó khi chân sút chủ lực Supachai Jaided nhận thẻ đỏ trực tiếp. Những phút sau đó, "Rồng vàng" thi đấu nhàn hạ và ghi thêm 2 bàn, ấn định chiến thắng 4-0 trước U23 Thái Lan.

Nhận thất bại lịch sử, hầu hết truyền thông xứ chùa Vàng đều ngả mũ thán phục trước sức mạnh của thầy trò ông Park. Cùng với đó, khá đông CĐV Thái Lan tỏ ra tâm phục, coi Việt Nam là đội bóng số 1 của Đông Nam Á.

Dù vậy, vẫn còn một số người hâm mộ "Voi chiến" chưa thể "nuốt trôi" thất bại của đội nhà. Nhiều CĐV cho rằng Thái Lan chỉ thua trước Việt Nam ở cấp độ trẻ U23, còn ở trình độ đội tuyển Quốc gia (ĐTQG) lại là câu chuyện khác.

Thực tế, từ khi HLV Park Hang-seo lên nắm quyền, ĐTQG Việt Nam vẫn chưa có dịp so tài với ĐTQG Thái Lan. Tại AFF Cup 2018, "Voi chiến" bị người Mã loại cay đắng ở bán kết, qua đó lỡ hẹn với tuyển Việt Nam ở chung kết giải đấu.

Tiếp đó, ĐT Thái Lan cũng hẹn "phân tài cao thấp" với Việt Nam ở bán kết Asian Cup 2019, nhưng rồi cả hai đội bóng đều không thể ghi danh ở top 4 đội mạnh nhất giải đấu.

Hoàng Đức là phát hiện thú vị tại vòng loại U23 Châu Á 2020. Ảnh S.T

Tuy nhiên người hâm mộ ĐT Thái Lan sẽ không phải đợi lâu, bởi vào tháng 6, ĐTQG Việt Nam sẽ tới xứ chùa Vàng để tham dự King's Cup 2019. Trên mạng xã hội, nhiều CĐV "Voi chiến" tỏ ra háo hức trước màn so tài sắp tới.

“Chào mừng HLV Park Hang-seo đến với King’s Cup 2019 tại Thái Lan. Mong sớm gặp ông tại cấp độ ĐTQG”, một CĐV Thái Lan hào hứng chào đón.

Một CĐV khác thì cho rằng ĐT Việt Nam đang ngang tầm với Thái Lan ở cấp độ ĐTQG: “Nhìn về tổng thể, bóng đá Thái Lan vẫn nhỉnh hơn đôi chút. Tôi nghĩ ở cấp độ ĐTQG, Việt Nam đã bắt kịp Thái Lan, nhưng ở cấp độ CLB, Thái Lan lại bỏ xa Việt Nam”.

Hiện tại, Liên đoàn bóng đá Thái Lan đã xác nhận mời thành công Ấn Độ và Việt Nam tham dự King's Cup. Đội bóng còn lại sẽ được chọn lọc từ những đội hàng đầu Châu Á, hoặc đến từ Châu Âu.

ĐT Việt Nam từng một lần dự giải năm 2006, cùng Thái Lan, Kazakhstan và Singapore. Ở giải đấu năm đó, Việt Nam vào tới trận chung kết và chịu thua 1-3 trước đội chủ nhà.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn